Trưa nay, phòng tớ định tụ tập ngồi tại phòng ăn uống tí (do sếp đi vắng) lại lười ra ngoài. Nhưng chẳng gọi được điện thoại gì cả. Tìm mãi không thấy số điện thoại gọi phở cuốn. Cuối cùng lại dắt nhau lên căng tin ăn cơm suất.
Do nhu cầu bức xúc, tớ vào đây nhờ các mẹ hay ăn quà.... Cho giúp tớ số điện thoại để đặt đồ mang đến tận nơi. Những địa chỉ mà gọi ít họ cũng đáp ứng thì càng tốt. Đặc biệt là càng ngon càng uy tín, chất lượng nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có nghĩa là đắt quá - chứ ko phải là có...
Úi trời, tớ là hay vào liếc trộm topic của mẹ nó lắm đấy nhé! Nhưng nói thật tớ...
nghĩ...
Bánh bột lọc nhà mẹ Bờm ( vỏ hơi dai hơn bánh bt nhé ):...
Chát là giá đắt ý mẹ nó :p:p
Cảm ơn mẹ Bin te, mình chưa ăn chè có vị chát bao...