Lâu lâu chị em mình đổi gió, không nói về những mẹo nấu nướng, cách chế biến món mới nữa. Hôm nay chúng ta sẽ giải trí một chút với một số hình ảnh thành quả mà những cô gái chân ướt chân ráo bước vào bếp khi về ra mắt nhà chồng :3



1. Nấu cơm bằng nồi cơm điện mà cũng... khét!





“500 anh em” được dịp hoảng hồn vì chiếc nồi cơm điện cháy đen sì lan sang cả vỏ nhựa này. Và đây là
lời tự thú của chính chủ:



“Hôm bữa thấy trên mạng có vụ các chị em ngày đầu ra mắt nhà bạn trai, trổ tài bếp núc hết cạo lông vịt còn nguyên cả mảng , với bát canh cua còn nguyên cả càng ... nên em cũng xin góp vui tí với nồi cơm em thổi ở nhà bố mẹ chồng tương lai ạ.
Mọi người nhìn kĩ nhé, cơm cháy thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà cháy đến độ bong chảy cả lớp nhựa ở viền xung quanh nồi, thì chả cần nói cũng đủ hình dung ra gương mặt mẹ chồng tương lai lúc đó thế nào”.



2. Nấu canh cua phải để nguyên con mới.... chất!





Hình ảnh được đi kèm với lời chia sẻ: "Bát canh cua của các mẹ ngày đầu về ra mắt :| Thế này nó tiện càng nó lại chả kẹp sưng mỏ nhà zai lên ấy chứ" nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt và khiến không ít người phải cười đến mức không nhặt được mỏ! :3



3. Vặt lông vịt mà tưởng là lột luôn da vịt





Đây chính là lời thú tội "ngọt ngào" của chàng trai khi dắt người yêu về ra mắt bố mẹ với
caption rất đỗi dìm hàng: "Em đã khóc... Khi hôm nay dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, họ hàng, đến lúc chuẩn bị làm cơm thì gấu em đã thể hiện tài nhổ lông vịt... level max ngu (ngu siêu cấp), làm cho cả đĩa thịt vịt hôm nay ế chả ai dám ăn.
Định gắp bỏ vào mồm thì liên tưởng con vịt nó đang nhìn mình đầy duyên dáng mọi người ạ"



4. Mẹ chồng dặn rán thịt mà lại thành... thịt nướng!





Đây là lời cầu cứu của một nàng dâu mới về nhà chồng. Theo đó, chị này đăng hình ảnh một chảo thịt được mẹ chồng giao trọng trách rán giòn. Tuy nhiên, trong phút giây lơ là, cô dâu trẻ đã khiến cho nồi thịt cháy khét. Chị vội vàng lên mạng xin mọi người cách khắc phục :3



Sau một loạt hình ảnh chia sẻ "thật như đếm" của các nàng dâu thì có người chế trách, có người bênh vực. Là phụ nữ hiện đai bận rộn nhiều thứ khiến chúng ta không có thời gian dành cho những chuyện này. Đặc biệt là quan niệm bình đẳng nam nữ hiện nay, phụ nữ cũng phải lao ra đường kiếm tiền khiến nhiều căn bếp lạnh tanh. Tuy nhiên, sau một loạt những chia sẻ rầm rộ về độ hậu đậu của các nàng ngày mới về ra mắt nhà chồng thì em có vài quan điểm muốn chia sẻ với các mẹ như sau:



- Chúng ta không thể nấu giỏi tất cả các món, nhưng các chị, các cô gái đang có người yêu, sắp có người yêu... hãy học cách nấu một vài món đơn giản. Không phải để phục vụ chồng đâu. Mà làm cho chính mình ăn nè.



- Đừng bao giờ nghĩ đó là trách nhiệm để rồi thấy gò bó và trách nhiệm. Bếp chính là nơi giữ lửa cho gia đình. Bếp không đỏ lửa thì gia đình không thể ấm áp được.



- Nếu về ra mắt nhà chồng, món gì chưa biết làm mà được "nhờ" thì hãy nói là cháu không biết làm và chủ động nhận làm những việc mà mình biết. Nếu tốt hơn thì có thể nói họ chỉ cho mình cách làm rồi thực hiện.



Các mẹ nào có suy nghĩ, quan điểm hay hơn thì chia sẻ cùng em với nhé ;)