thấy dân chúng ăn món này khắp nơi, cứ mỗi người 1 bịch nylon, 1 đôi đũa, ăn ngoài công viên, ăn trước cổng trưởng, ăn bên cạnh các ofice building, ăn trên xe máy nữa... thành phần cơ bản tui thấy gồm bánh tráng (loai để cuốn nem rán) xé nhỏ nhỏ, rau răm, mỡ hành, đậu phọng, sa tế... trộn đều lên, ko hiểu nó ngon chỗ nào được mà sao dân chúng ăn quá trời, ai ăn rùi nói dùm tui nghe coi nó ngon làm sao vớiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :7:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vào đây nghe các mẹ tả mà thèm chết đi được, khi nào có dịp vào trong đó bác dẫn...
Cám ơn Meximuoi nhiều lắm nhé. Để tìm ăn thử xem tại sao nó lại xôn xao thế...