chào các mẹ trong SG, mình ở ngoài Bắc. Cho mình hỏi 1 chút : Không hiểu tại sao trong đó cà phê ngon thế, mình không biết uống cà phê đâu nhưng đợt vừa rồi có vào trong đó đi công tác vào ngồi nghỉ ở quán nc bên đường gọi 1 ly cà phê sữa đá, uống sao thơm và ngon thế. Mấy hôm công tác ở trong đó ngày nào cũng uống cà phê ven đuờng. Đến bây jờ vấn nhớ ly cà phê đó, ngon và rẻ nữa chứ có 6k/ 1ly. không biết cà phê trong đó người ta pha kiểu gì hay làm thế nào mà ngon thơm và rẻ nữa chứ, mình không biết chỗ nào bán để mang về dùng ngoài này minh đi uống chẳng thấy ngon jì cả mà lại đắt.
Tuyệt thật các mẹ hở,tưởng đâu mỗi mình nghiện cà fê thôi chứ....mình ở gần khu sân bay TSN,có vài quán cà fê cóc cũng ngon lắm,chỉ 6k thôi.....mà không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi cà phê vỉa hè, đang ngồi...
Mỗi quán có 1 bí quyết trộn cà cafe riêng của họ.
Họ mua nhiều loại cafe khác nhau từ...