Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Em vừa hì hục tranh thủ lội bếp roài. Mai sếp em đi chơi về rồi, tuần lễ Pháp tại Hà Nội đã kết thúc, từ mai là tuần lễ... Xem thêm
Khỉ ơi cái đoạn viết về nồi ủ, sao đọc thấy giọng thảo mai quen quen, hình như là chị à ? :Laughing:
Àh hôm trước em dọn nhà, em gom được khoảng 5 chục quyển truyện của chồng em ngày trước. Truyện tranh Bẩy viên ngọc rồng và những truyện tranh khác.... Xem thêm
Giao diện mới này sao em nhìn tất cả bài viết chỉ có một cột khoảng 7cm ở giữa manf hình thôi, ảnh iếc rồi trích dẫn cũng chỉ có... Xem thêm
MegaStar Pico Mall đã hoạt động bao lâu rồi em Khỉ nhỉ? CHị thấy tầng trệt vẫn ngổn ngang lắm, dù nhà gần xịch nhưng chị vẫn k dám vào.... Xem thêm
Nhà Kun đẹp, gọn gàng, không gian ấm cúng sum vầy. Chị thì chưa bao giờ có chuyện mặc cảm nhà thuê, đợt năm ngoái chị cũng suýt cho thuê... Xem thêm
Nhờ chuyện của chị Kún e càng có thêm sức mạnh để bước tiếp ngày mai, em đnag suy sụp vì 1 cú vấp ngã, bh phải gượng dậy để... Xem thêm
Em lặn lâu quá, giờ mới ngoi lên, em chào cả nhà ạ. Em vừa ngoi lên thì biết tin buồn nhà mẹ chipchip. Em xin chia buồn cùng chị... Xem thêm
Thu tiền ơi, mai đi viếng dư lào thì sms nhé, mấy chị e ở gần đi chung cho tiện
Trong quá trình sản xuất, nhiều doanh nghiệp thường phát sinh nhu cầu phân chia khu vực làm việc, che chắn một số vị trí hoặc tạo không gian riêng cho từng công đoạn. Tuy nhiên, việc xây dựng vách ngă...
Quá trình sản xuất cồn và rượu tạo ra lượng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao. Bên cạnh tải lượng chất hữu cơ lớn, màu của nước thải cũng là một trong những chỉ tiêu khó xử lý nhất. Nhiều hệ thống vẫn ...
Thị trường bếp từ hiện nay rất đa dạng với nhiều phân khúc và mẫu mã khác nhau. Để không chọn nhầm sản phẩm kém chất lượng, người mua cần trang bị các kiến thức để nhận diện những thương hiệu uy tín.
Đ...
Có một giai đoạn, mình luôn nghĩ rằng làm mẹ đồng nghĩa với việc phải giỏi tất cả.
Đi làm tốt.
Chăm con khéo.
Nhà cửa gọn gàng.
Bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ, nóng hổi và tươm tất.
Mình tự đặt ra rất nhiều t...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
chả có nhẽ là chị...e ko nhớ...
Ôi em vừa back lại phần ẩm thực, bất ngờ vì giao diện quá nhức mắt, san sát toàn chữ là chữ, mà chữ còn bé nữa chứ. Mà mắt...
Càng nhìn chị Pôn càng thấy chị phúc hậu, mặt cứ hiền như Đức Mẹ!
Em vừa ngoi lên thì biết tin buồn nhà mẹ chipchip. Em xin chia buồn cùng chị...
mai 11h30 ở nhà đi chị nhé,xong lúc về chị...