Hôm nay đi làm về, trước cửa chung cư có bán nhiều món nhanh lắm, em mua lấy cái bánh gì mà " xôi rán..." bên trong có hành, mộc nhĩ (tiếng Nam là Nấm mèo), thịt....
* 8 giờ tối về lên nhà Nội đón cháu, xong cho xơi luôn, nó cũng ăn tầm 1/4 cái rồi ngấm ngoảng xin tha, thế là em xơi nốt.
* 8h 30 đang xem Tôm và jery cháu nói " con không xem nữa đâu, con buồn ói lắm "...nó mới có gần 3 tuổi nên nói em không tin lắm...nhưng thấy hôm nay sao bé có vẻ mệt mệt
* Ói luôn! em tưởng cháu nó ói vì ăn no, lúc sau 15 phút nữa lại ói, ra cả cơm Nội cho ăn và cái món xôi khỉ gió đó...nhìn nó vật vờ luôn như thiếu ngủ ấy
* Ói ba lần, hết sạch, uống sữa, ăn một cái cho co pie rồi ngủ! giờ thì đang ngủ còn em ngồi đây, do tình trạng xơi 3/4 cái bánh nên em cứ ợ...ợ hoài !
Mong các bác một lần nữa thận trọng với thực phẩm kiểu như " nem rán, chả cá, bánh ú, bánh xèo".... chứ em sau quả này đã thề là không mua cái bánh nào của mấy bà bán tủ xe lăn nữa, mấy bà làm quá hạn nhưng tham tiếc, để làm lại bán, có ngày đi cấp cứu như chơi!
Thôi thì trẻ em ăn hết mấy cố mà làm cho cháu nó ăn vừa sạch vừa an toàn các bác ạ, đừng bao giờ dại như em!
Thông tin thêm em ở Quận 9, chỗ chung cư C3, C4 ấy, bác nào có chung hoàn cảnh thì né né ra nha.
Các bác xem cháu nó nhớn chừng này nè, bự con nhất lớp đấy, ai cũng khen em nuôi con tốt ! bé xinh lắm, tuyển thông gia luôn một thể http://ngoisao nhi.com/thong-tin-thi-sinh/SBD-47232.html