Tiết trời đầu năm mới, se se lạnh. Ngâm nghĩ xem hôm nay ăn gì: vừa ngon, không phải đi chợ khi lạnh thế này, vừa không phải chạm NƯỚC nhiều. "Đôi khi nội trợ có quyền được lười 1 tí, nhưng vẫn giữ không khí cho bữa ăn là được!"
Thế là, cửa nhà trồng được: em mang ra: thái mỏng và chấm tương, ăn mãi không ngán! Mấy đứa cháu cũng chiến nhiệt tình lắm luôn!
Món ngon đủ tiêu chuẩn "lười": vì chỉ cần lôi ra khỏi tủ lạnh là ăn được rồi!
Dịp Tết khách đến khách đi vui như ... ngày hội. Em cũng lười kiểu này mà khách vẫn vui, còn tấm tắc khen. Ấy là ĐẶC SẢN GIÒ ME NAM NGHĨA Ạ!
Nội trợ nào muốn bỏ tủ món ngon này thì ới em nha!!!
Nhiều mem ới em đặt làm quà Tết cho Sếp, cho Nội, Ngoại, để ăn Tết... bla bla. Kiểu gì cũng sành điệu món hàng hiệu ạ!
Hân hạnh!
Phone number: 0974.473.455 # 0945.734.425
TB: Đang hả hê, quảng cáo giò me nhà làm thì khách muộn rinh bọc vịt quay co ro đến...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1