Xuất khẩu lao động sang Đài Loan thì sống thế này nè các mẹ
Các năm gần đây, xuất khẩu lao động sang Đài không còn gì xa lạ với các mẹ nữa. Đài Loan là nước cũng khá “dễ thở” nên số lượng xuất khẩu lao động sang Đài Loan cũng tăng ào ào. Em có bà chị đang xuất khẩu lao động bên Đài Loan kể cuộc sống bên đó. Giờ em kể các mẹ nghe nè.
Thiệt ra thì chi phí đi làm việc ở Đài Loan không quá lớn như các mẹ nghĩ đâu. So với những thị trường Nhật, Hàn, Úc thì thị trường Đài Loan rẻ hơn nhiều. Theo em biết thì bà chị em chi khoảng 2 000 – 3 000 USD đã có thể “yên vị” bên đó rồi. Phỏng vấn cũng không quá gắt gao như các mẹ đi Sing, đi Canada hay Mỹ đâu nha. Chủ yếu hỏi về chỗ ở, công việc, kế hoạch của các mẹ khi qua đó thôi.
Qua đó cũng được cả năm rồi. Bà chị em bảo thu nhập khá cao, lúc mới qua lương khoảng 25 000 – 30 000 Đài tệ là chuyện thường, tức tương đương 20 – 23 triệu VNĐ đó các mẹ.
Mà bên đó ngành gì cũng có luôn, từ xây dựng, cơ khí, điện tử, dệt, may,… đủ thứ công việc cho các mẹ chọn. Bà chị em qua đó làm giáo viên. Lúc đầu qua cũng không biết gì hết. Qua đó đăng kí khóa học tiếng Hoa, học phí cũng không mắc lắm, chừng 3 000 - 5 000 ĐT khoảng 1 - 2 triệu/ tháng. Sau khi có bằng thì bà chị em đi dạy anh văn thiếu nhi tại một trung tâm anh ngữ nhỏ. Công việc cũng nhẹ nhàng, không vất vả lắm. Thời gian rảnh rỗi, có thể đứng bán hàng ở các cửa hàng tiệm ích, hay phục vụ trong một số quán ăn. Làm bán thời gian thôi, vậy mà đến giờ lương cũng tầm 25 000 - 30 000 ĐT một tháng rồi (20 - 23 triệu đó các mẹ)
Chỉ có điều chỗ ở hơi đắc. Bên này đất ít người đông mà, nên giá thuê nhà rất đắc. Bà chị em thuê căn phòng ở ghép cùng với người ta mà mỗi tháng trả khoảng 5 - 7 triệu tính luôn điện nước đó các mẹ. Căn phòng cũng hơi bé, chừng 12m vuông là cùng mà giá mắc vậy đó.
Nhưng được cái là đồ ăn ngon, giá như ở Việt Nam. Thức ăn ở Đài Loan không quá xa lạ với nước mình đâu các mẹ. Đồ ăn gần với khẩu vị của mình, giá lại không đắc. Thường bà chị em ăn mỗi suất ăn dao động từ 25 – 35k/ phần thôi. Đồ ăn hàng ngày cũng đa dạng lắm. Bà chị em kể thì bả ăn toàn mấy món như: bún thịt heo, tôm; cơm thịt kho; trứng chiên bạch tuộc, chân giò kho, canh mực ống, cá măng sữa chiên giòn chấm muối chanh, lẩu vịt, mì lươn… bá cháy bồ chét luôn. Nghe kể cũng thấy thèm rồi. Ngoài mấy món em mới kể thì đương nhiên cũng có những món chỉ riêng Đài Loan mới có như fotu được làm từ đậu hũ, wagui được nếu từ gạo, trứng, thịt heo, tôm, đậu nành và dầu mè. Em kể cho các mẹ thôi mà thấy ngon quá trời rồi.
Bà chị em nói bên đó đi chơi cũng dễ. Đặc biệt việc di chuyển trong nước bao giờ cũng siêu thuận lợi, giá các phương tiện công cộng từ máy bay, tàu ngầm đến xe công cộng đều cực kì rẻ. Nước du lịch mà nên giữa các thành phố đều có máy bay. Ở Đài Loan nhiều chỗ chơi lắm các mẹ, bà chị em qua vài tháng mà đi đủ thứ chỗ: Cung điện quốc gia, Vườn quốc gia Taroko, Hồ Nhật Nguyệt, Chùa Long Sơn,….và rất nhiều chỗ du lịch không tốn phí khác.
Có điều vì điều kiện quá ok nên các mẹ dễ bị kẻ xấu lừa đảo xkld sang Đài Loan đó các mẹ. Mẹ nào lóng ngóng không tìm hiểu kĩ thì hay bị kẻ gian trừ cả đống chi phí. Lương công nhân phải đến 15.840 ĐT nhưng trên thực tế sau khi khấu trừ hàng tá chi phí trên trời dưới đất thì người lao động còn lãnh được khoảng 4.000 ĐT à. Vậy nên các mẹ chú ý nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1