Ăn bát phở 300 ngàn dù có ngon nhưng cũng sẽ hơi tiếc tiền nhưng hôm nay đọc báo thấy lấy ổ bánh mì không mà tốn 500 ngàn để giúp đỡ người khó khăn thì thấy xứng đáng vô cùng. Một sự thật mà những người làm ăn kinh doanh như chúng ta phải suy ngẫm.



Điều kì diệu giữa lòng Sài Gòn:



Tại ngã năm đại học và quán Ốc 33 có thêm 2 tủ bánh mỳ từ thiện do chủ một shop điện thoại, laptop mở ra. Ông chủ của tủ bánh mỳ miễn phí muốn giúp mọi người hết khả năng của mình, nên đã ghi dòng chữ màu đỏ: “Tủ bánh mỳ từ thiện, Mỗi người một ổ – Nếu bạn thật sự khó khăn”.



Cho đến giờ ai nấy đều hết sức rung động và chỉ trong ngày đầu tiên, số tiền từ cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ vào tủ là 2 triệu đồng, đồng thời khi thấy chiếc tủ dần vơi bánh đi một người phụ nữ qua đường đã mua ngay một bịch bánh mì khá to tiếp vào.



Những điều kỳ diệu không thể ngờ



Thật ra, tủ từ thiện không người trông coi, mọi người có thể lấy hoặc không và không nhất thiết phải góp tiền nhưng hầu như ai cũng cảm động vì hiện nay vẫn còn có những tấm lòng “lá lành đùm lá rách” như thế.



Vui nhất là những người đi xe hơi hay những chiếc máy sang trọng dừng lại lấy ổ bánh mì từ trong tủ và lặng lẽ ủng hộ 100.000 đồng, 200.000 đồng, có khi lên đến 500.000 đồng.



Niềm vui dành cho mọi người



Những ngày qua, nhiều người bán vé số dạo, người nghèo, sinh viên... đều có bữa ăn miễn phí là những chiếc bánh mỳ thơm ngon, chan chứa tình người. Mỗi người một ổ bánh mỳ ai nấy đều hớn hở, xúc động



Ông chủ tủ bánh mì chắc cũng xúc động vì không chỉ ông mà rất nhiều người đang chia sẻ và đồng cảm cho nhau. Đầy sẽ tiếp tục là nguồn khơi gợi cho những tấm lòng từ thiện phát triển



Bài học ý nghĩa



So sánh giữa bát phở bán 300 ngàn và việc phát 1 ổ bánh mì 500 ngàn có thể sẽ không liên quan nhưng điều tôi muốn làm rõ ở đây là chúng ta kinh doanh làm ăn là 1 chuyện. Nhưng cũng nên quan tâm tới những việc thiện phi lợi nhuận.



Thật ra ở Sài Gòn xưa giờ xô bồ là vậy, ồn ào là thế, không ít tấm lòng tư thiện. Khắp các con đường ngõ hẻm ở thành phố này vẫn luôn "mọc" lên những dịch vụ miễn phí đáng yêu và thân thiện hết sức! Đó là hàng trăm bình trà đá treo bảng "Uống thoải mái", "Nước miễn phí" để tiếp nước cho các cô ve chai, các bác xe ôm đội cả một ngày nắng nóng; đó là quán cơm 2.000, quán phở 1.000



Thậm chí cũng có những tỉnh lẻ như tại Đà Lạt, chủ nhiệm một hợp tác xã chuyên sản xuất đồ len, hàng thủ công mỹ nghệ có khai trương quán cơm 2.000 đồng để phục vụ người dân nghèo và sinh viên đại học.



Hy vọng là không chỉ bấy nhiêu, sắp tới mọi người còn thực hiện thêm nhiều kiểu tư thiện thêm như vậy nữa.




http://www.webtretho.com/forum/f241/7-dieu-can-tranh-de-khong-bi-mang-tieng-sau-khi-nghi-viec-2227740/#post34628548


http://www.webtretho.com/forum/f241/9-loai-nguoi-ban-khong-nen-hop-tac-lam-an-du-ho-gioi-hay-giau-2227667/#post34628031


http://www.webtretho.com/forum/f241/jack-ma-day-khoi-nghiep-bang-cau-tuc-ngu-bat-buoc-ai-cung-phai-suy-ngam-2227086/#post34624913


http://www.webtretho.com/forum/f241/ke-tu-thang-4-neu-khong-tiet-kiem-se-phai-soc-truoc-hoa-don-tien-dien-2226998/#post34624332