Văn hóa bán hàng tại chợ này bị chửi thậm tệ không phải là lần đầu. Tại tiện đường nên hôm trước ghé mua, ai dè sau lần ấy, quá ngán ngẩm. Em thề không mua quần áo sạp bà ấy nữa, bán mắc mà còn chửi bới rất ư là "lớn mồm".



webtretho


Số là đi mua hàng mà gặp phải 1 bà hách dịch lắm ạ. Em ghé chợ PVH định mua giày. Đi ngang chỗ quần áo thấy đẹp nên cũng nhòm thử vài giây. Bà chủ ở đó bả lúc đầu tươi cười dễ thương nha, gọi mình vào "xem thử đi, xem thử đi không tính tiền đâu, được thì mua, không được thì thôi"



Em cũng ghé vô coi theo lời mời. Tự dưng vào trong thấy đồ cũng bình thường mà không ghi giá, em sợ sợ mới đòi ra thì bả níu em lại:


-Ưng cái nào không em?


- Không chị ơi, em định mua giày tại đi ngang thấy cũng bắt mắt nên xem thử thôi ạ. cám ơn chị nhiệt tình, bữa sau em sẽ ghé ủng hộ.


- Coi mua giùm chị đi, chưa bán mở hàng. Em xinh đẹp, lựa món đi cưng, giá tốt cho cưng luôn.


- Thật sự em không mang nhiều tiền. Hay để em ghé mua giày, lát còn tiền em sẽ ghé ủng hộ chị liền (Tui cũng nói thiệt mà, tại lúc đó bả dễ thương, nói chuyện thiệt tình lắm)



Tôi định xỏ dép đi ra thì bà chị níu cái áo lại:


- Thôi nhe em gái, coi ưng nào mua giùm chị. Sáng giờ chưa mở hàng, em vô rồi em đi tay không ra chị nặng vía nhen.


- Thì nãy em bảo rồi em chỉ định dòm thôi, chị bảo vào xem đi, không mua cũng được mà.


- Vô rồi coi không ưng được cái nào luôn hả. Ít ra cũng coi lựa nào rồi trả giá, chớ người vô mở hàng kiểu này sao được em.


- Em đâu biết gì mà trả


- Thì em coi em thích cái nào trả giá đại 1 cái cho chị lấy cái 'vía'.



...Rồi em không chịu trả, bả gọi chồng bả ra, chồng bả cũng nói xồm xồm:


- Mới đi mua đồ hả em gái, nghĩ sao đi mua mở hàng mà không biết điều....blabla. Mày mua không mua gì cũng trả giá lấy vía mở hàng nhen con kia.


- Chị vợ anh bảo vô xem thì em xem thôi. Giờ nói khác.


- Tao nói vậy thôi. Chứ mày nghĩ sao mà vô coi cho đã không mua, con nào cũng như mày chắc tao có cơm ăn.



....Hai vợ chồng song kiếm hợp bích. Mà em chỉ đi 1 mình không tài nào cãi lại cũng không thoát được nên rồi em cũng ráng kiếm cái nào đơn giản xíu. Chợt thấy cái áo giống con bạn em từng mặc (giá 70k). Em hỏi nhiu tiền và định mua luôn cho khỏi mang tiếng thì bà nội nói thách ve kêu: 150.000đ/cái áo thun có hình. Em đơ mặt. Trả giá như đúng lời hứa: "70k được không chị, con bạn em mặc rồi. Nó mua cũng giá này".



- Con này nó điên rồi, bán 150k mà nó trả 70k, thêm đi em gái. em đùa à.


- Chứ em chỉ mua được giá đó, 2 người không bán thì thôi.


- Mở hàng đó, bị đốt phong long xui ráng chịu nhen.


- Không, em không định mua. Mà 2 ng ép quá nên mua đó. Không được thì để tôi đi, lần sau ghé.


- Rồi thêm 5k đi, bán mở hàng giá vốn cho đó, không có lời luôn. Nghĩ sao đồ người ta đẹp vậy mua 70k.



...Ép người tới cùng mà không mua cũng không yên.Hơn nửa tiếng rồi chưa được đi nên em mua đại luôn. Đã mua không ưng, còn nghe chửi suốt nữa: 'Lần sau đi mua đồ coi mà biết điều nhen em gái", "Mua đồ phải biết coi hàng đừng trả giá bậy bạ nghe chưa, ở đây dễ vả lại là nương tình cho cưng...", "Làm người...."....THẾ LÀ HÔM ẤY, EM VỪA MẤT TIỀN, MUA ĐỒ MẮC HƠN, LẠI CÒN BỊ DẠY ĐỜI, BỊ ĂN CHỬI XỐI XẢ. EM THỀ KHÔNG MUA HÀNG, KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG NGAY CHỖ ĐÓ NỮA.



Mà không chỉ em đâu. Không chỉ chợ PVH, mà lục lại trên mạng moi dc cái clip bà nội khác cũng chửi khách kiểu kiểu vậy nè. mọi ng coi rồi lưu ý. Đi mua đồ thì đi 2-3 người và mạnh mẽ hơn, đừng như em. Còn ai đang buôn bán mà có kiểu hơi hơi giống vầy thì làm ơn coi lại cách cư xử nhé, em mua 1 lần và mãi mãi thậm chí là đã nhắn nhủ hết tất cả bạn bè, họ hàng không bao giờ mua những người như thế rồi đấy. Đừng tham lam, để bán 1 khách mà mất vạn khách nhen.


À mà tại lúc đó ngu. Về nhà bình tĩnh em mới suy nghĩ sao lúc đó em không thông minh. Bảo là quên mang tiền, để ra rút tiền. hoặc là nói để em chạy ra kêu bà chị vào xem cùng, hoặc là nói cớ nào đó để chuồn luôn nhỉ. Mọi người ơi! Nếu bị trường hợp như em thì cứ giả bộ bình tĩnh nhé! hãy lấy cái cớ nào đó để họ tin là mình thích hàng của họ lắm, nhưng mình phải ra ngoài rút tiền, nghe điện thoại, quên thẻ xe, làm mất chìa khóa, ...đánh lạc hướng họ rồi trốn luôn. Ai mạnh dạn hơn thì báo với ban quản lý chợ xuống cảnh báo luôn chỗ đó hen



Đây là 1 clip minh họa những kiểu chủ hàng bán quần áo không ai muốn ghé mua lần 2 nè:


q5Kn1xqajn



Tóm tắt clip:



Nghe tôi nói không mua, chỉ mua giá 60 nghìn, không bán thì thôi thì ban đầu bà ấy đổi sắc mặt, sau đó thay đổi giọng. Cuối cùng là mặt biến sắc 360 độ, chửi lại khi thấy chúng tôi quá cứng, không chịu trả thêm.



Bà chủ đổi giọng từ "mình trả", "mình mua"... rồi chuyển sang giọng "mày tao" luôn. Không chỉ vậy, mặc dù đã đồng ý bán, chúng tôi cũng đã trả tiền nhưng bà chủ này tiếp tục buông ra những từ ngữ hằn học, văng tục vô cùng phản cảm....