Anh chị em ạ,


Em là Thy Anh. Em là đang là nhân viên kinh doanh ở Sài Gòn cũng được 3 năm trong lĩnh vực hàng công nghiệp.


Hôm nay muốn viết những dòng chia sẽ này không phải để PR, cũng không phải để than vãn. Chỉ là đôi khi làm việc mệt mỏi rồi mới cần ai đó để chia sẽ. Hix


Thy Anh vừa mới ra trường đã vào làm nhân viên kinh doanh với các mặt hàng công nghiệp như: Máy nén khí, phụ tùng thay thế và dầu nhớt của máy nén khí... Những sản phẩm rất ư là đặc trưng. Lúc mới bước vào, tuổi trẻ rất năng động và "bất chấp" nên thường xuyên gặp gỡ khách hàng, thường xuyên đi ăn tối với khách hàng, thường xuyên đi công tác xa, bla bla bla ... Công việc thuận lợi nên cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ. Khách hàng đã có một số lượng nhất định. ;;)


Nhưng hôm nay, bỗng dưng lại có... Một chút suy tư về tương lai. Chợt nghĩ: Em là con gái mà, sau này có chồng nè, rồi có baby nè... Rồi làm sao để có thể chạy ra ngoài như vậy suốt được :-S Mặc dù sếp em rất tâm lý. Sếp vừa mới thu xếp cho em nó một vị trí văn phòng thuận lợi. Nhưng em nhớ nghề sales, em muốn sales. Dù sao thì sales được hàng thì thu nhập vẫn cao hơn văn phòng mà. Em cũng đã tìm hiểu việc sales online. Tự tạo page trên facebook, tự tạo blog... Nhưng mù tịt công nghệ. Người ta bảo em phải đi học về marketing online rồi học SEO thì mới bán hàng online được. SEO - nó làm em rối mù. Hix! Cảm thấy thật là hoang mang. :((


Sales online mặt hàng công nghiệp thì có ổn không nhỉ? :-S


Có ace nào chia sẽ cùng em với ạ. Hix! Hoang mang quá đỗi.!