Lúc đầu đặt vé cũng lăn tăn khoản thời tiết nhưng vẫn chốt, thời tiết kiểu gì mình chơi kiểu đó, đi mùa mưa thì chắc chắn sẽ có mưa, còn mưa nhiều hay ít tuỳ vào nhân phẩm nha 🌚

Cảm ơn bạn Su Su đã hỗ trợ book vé máy bay và bạn Hoàng Văn Nguyễn đã support nhiệt tình và book phòng giúp bọn mình. Mọi người nếu có nhu cầu đi đâu có thể liên hệ 2 bạn ý để được tư vấn miễn phí nha.

 Đi lại:


Bọn mình book vé hết 2.171k/ người khứ hồi.Chiều đi VNA (có 20Kg hành lý ký gửi), chiều về VJ.


Trên đảo thì mình di chuyển bằng taxi. Vì mùa này không phải mùa du lịch nên book cũng dễ, có nhiều chú xe nhà nên lấy giá rất ok và nhiệt tình. Mình có đi xe anh Minh 0948.791.421 , mọi người có thể gọi trước báo lộ trình, anh ấy sẽ báo giá, nếu thấy hợp lý thì đi, sẽ rẻ hơn đi đồng hồ.

 Ở :


Mình ở Sol Beach 1 đêm và 3 đêm ở Tom Hill. Hôm vừa rồi bạn Vũ bên Plan to travel có chia sẻ: mọi người nếu đi chơi mà kiểu đi vừa khám phá vừa nghỉ dưỡng thì nên chọn khách sạn tầm vừa ở những hôm đầu, mình vừa đi trải nghiệm, tối về nghỉ. Còn vài hôm cuối mình chọn resort hoặc khách sạn cao cấp để mình nghỉ dưỡng, vừa relax trong resort cho những chuyến đi vừa rồi, nó hợp lý hơn và đỡ phí hơn.


Hôm vừa rồi có vài phốt mất đồ và hỏng đồ trong khách sạn, resort có bạn post trên nhóm. Mình cũng chưa có thói quen check đồ đạc trong phòng. Nhưng qua đó mọi người cũng nên bỏ chút thời gian để check qua những nơi mình mới đến và chụp lại trước khi check out, để khỏi mất tiền oan. Dù điều đó cũng làm giảm đôi chút trải nghiệm của mình về nơi đó.


Đợt này không phải mùa du lịch nên giá khách sạn, resort cũng mềm hơn khi vào mùa (mùa du lịch PQ từ tháng 11 đến tháng 4: mùa khô, ít mưa, biển xanh, cát trắng, giá cao hơn)


Mọi người có thể đặt qua saler để có giá tốt hơn khi đặt trực tiếp.


Hôm đầu mình ở Sol, lễ tân xếp mình ở tầng 3 dãy nhà 3 tầng, cao tương đương tầng 2 dãy nhà view biển với lý do “hết phòng”. Nhưng nhờ bạn sale nhiệt tình support mà mình được chuyển qua tầng 4 toà view biển 😁 siêu đẹp, mát lạnh và không hề có muỗi 🌚, bể bơi đẹp, bãi biển chụp ảnh đẹp 😆. Recommend mọi người không nên đặt phòng view trên ảnh có hồ bơi nhỏ, cái đó là cái “mương nhỏ” chạy dọc giữa các phòng, và chắc ở đó nhiều cây lại có nước nên nhiều muỗi.


Bên Tomhill thì mình đặt phòng view núi, phòng hơi nhỏ với cả mình cũng đi chơi cả ngày nên cũng là ok.Bể bơi đẹp, buổi tối đi bộ từ dưới đường lên dốc, tối, hơi ghê. Phòng hơi có mùi điều hoà (chắc do nhỏ với kín nên không được thoáng khí)

 Ăn uống:


Bún quậy kiến xây


Lẩu cá bóp nấu chua, tôm chiên bơ tỏi (chợ đêm)


Quán 93 (cầu cảng quốc tế): mực trứng ngon, giá rẻ.


Bò tơ quán 100 Trần hưng đạo


Còn nhiều món nữa nhưng mình chưa tìm đc quán vừa ý nên ko recommend, thực ra có rất nhiều người đi trước giới thiệu, mình chỉ review trải nghiệm lại thôi.


Ăn trong Sol không ngon, so với bên ngoài thì đắt (vì resort 4 sao mà 😆), buffet sáng không ngon.


Ăn buffet sáng ở Tomhill tạm ổn, cơm thịt rang cháy cạnh, cá bóp nấu chua ngon.

 Tour 4 đảo:


Phần này mình cực kỳ RẤT không HÀI LÒNG với team Plan to travel,


Ông Vũ: xàm xàm buồn cười toác mồm, nhiệt tình,chụp ảnh đẹp, anh Phương và mấy anh khác đang chụp điểm khác, ai muốn chụp thêm là ông chụp giúp luôn. Lo cho đoàn từng bát cơm, đĩa rau, đến lúc mọi người bắt đầu ăn thì ông ấy trốn đi nướng tôm Hùm ăn với ông Phương, gọi mãi không ra.


A Phương, A PQ, A Hải weitei thì chụp rồi quay cho mọi người đã đời, ảnh đẹp tơi bời luôn.


Team rất thân thiện và nhiệt tình luôn.


Note: Ai bị say tàu xe thì nên uống thuốc trước khi đi để trải nghiệm được tốt nhất.


Nếu gia đình có con nhỏ thì nên chọn tour 2 đảo cho đỡ mệt.

Check in:


Sol


Tour 4 đảo


Ocsen bar (cực kỳ thích chỗ này luôn, 1 trong những lý do để mình sẽ quay lại PQ)


Sunset sonato (vé 100k)


Bãi sao : Ở đây có chú bán rong mực khô, xiên que các thứ rất thân thiện, nhiệt tình, mực ngon. Mọi người có qua thì ghé ủng hộ chú nhé, mực nướng loại nhỏ có 20k/con. Chạy bộ ở bãi này khi chiều tà phê hết sức.

 Quà :


Nếu mọi người đi tham quan các điểm thì nên mua tại đó.Hoặc cũng có những cửa hàng bán ở trong thị trấn. Mình không đi nên mua ở chợ đêm, giá đắt hơn. Mình mua mực xé cay, nước mắm, tiêu, mật sim.

Lịch trình của mình 🌚:


25/5


11h30: xuống sân bay PQ, liên hệ bên tổng đài đón sân bay của Sol beach, đợi 12h30 xe tới, về Sol check in, nước welcome drink tự phục vụ, khá ngon.Trong lúc đợi phòng đi ăn trưa dưới nhà ăn, không ngon.


14h: Nhận phòng, tắm rửa, check in, ngủ, ra hồ bơi.Bể bơi vô cực đẹp, ngắm hoàng hôn phê tụt quần.


Tối book grab vào chợ đêm chơi, ăn tối.


26/5


Ăn sáng, ra bãi biển check in, ngủ tiếp, trả phòng, book grab đi ăn bún quậy rồi về Tomhill.


Được nhận phòng sớm, chiều ra ocsen bar chill.


Ăn tối ở quán 93, cầu cảng quốc tế.


27/5


Đi tour 4 đảo plan to travel


Ăn tối bò tơ quán 100 trần hưng đạo. Mình ăn lẩu nước, bò ngon, thấy bảo nướng ngon, hẹn dịp sau.


28/5


Sáng ngủ dưỡng sức


Chiều đi bãi sao, tối về chợ đêm ăn ốc nốc quán


Mua quà


29/5


Ngủ quên luôn ăn sáng


xuống check out, ăn trưa tại tomhill


Ra sân bay, hẹn gặp lại Phú Quốc. Thiên đường ở Việt Nam.


Mình đi 5 ngày thì 4 ngày nắng sấp mặt, ngày cuối mưa 

hình ảnh