Mũi Kê Gà, nơi có ngon hải đăng cổ nhất Việt Nam, một trong những địa điểm đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một vùng vịnh nên thơ, khá hoang vu và tính lặng. Nước biển trong xanh màu ngọc bích, những bãi cát dài, sạch sẽ chứ không đầy rác như những địa điểm có ngành dịch vụ phát triển. Thế nên em với đám bạn vừa quyết định trải nghiệm về, lên đây chia sẻ cho các mẹ cùng tìm hiểu. Lưu ý, phụ nữ mang thai và cho con bú không nên đú theo chuyến này nhé, khá bở hơi tai đấy ạ
Bữa em với nhóm bạn, xuất phát từ HCM đi theo quốc lộ 51, đến Bà rịa, rẽ theo QL55 với đường gì nữa đó về Long Hải, chụp hình check in các kiểu ở Dinh Cô, bờ biển..v.. Sau đó men theo đường biển đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu rồi rẽ theo hương QL55 đi về Lagi, qua Dinh Thầy Thím khoảng 20km là đến mũi Kê Gà. Trên đường đi, các mẹ nhớ ghé chợ để mua hải sản mang theo, lên đảo nướng nhé.
Tới đó, các mẹ gửi xe rồi đi thuyền lên đảo, tùy vào thời tiết đi thuyền lớn hoặc nhỏ nhé. Trên đảo có ngọn hải đăng cổ nhất VN. mẹ có thể vô nc với các anh lính biên phòng, dễ tính lắm, nói xiu xiu là cho ở lại trên đảo à. TRước khi cắm trại thì các mẹ đi tham quan đảo nhé. Đảo nhỏ xíu, khoảng 5ha, đi lòng vòng 1 hồi là hết à. Nhưng nhớ đảm bảo an toàn nhé
Em đồ rằng đây là cái Linga to nhất VN, hhe
Còn đây là ngọn hải đăng cổ:
Tham quan chán, các mẹ về cắm trại nhé.Sau đó thuê bếp lò, than nướng để chiến món hải sản đã mua trên đường. Các mẹ nhớ mua trước khi lên đảo nhé, vì đảo ko có gì ăn đâu. À quên, nhớ trả tiền cho người trông hải đăng nhé, 50, 70k/người thôi là vui vẻ rồi ạ
Sáng dậy sớm, ngắm bình minh, đi lượn, tắm biển cho đã. Bãi biển ở đây sạch, mát, mặn mòi chứ ko tanh mùi rác đâu. Tới trưa trưa kiếm thuyền vô đất liền, máu thì chạy tiếp về phan thiết chơi, không thì quay xe về lại Sg
Thôi em đi nấu ăn đã, tí em update thêm hình nhé, hehe