Cùng phượt “Giếng trời” ở Đà Nẵng.


Giếng trời nằm ở khu vực rừng của xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Do ở xa trong núi lại ít người biết đến nên Giếng Trời vẫn còn mang vẻ nguyên sơ của thiên nhiên, của núi rừng.



Giếng Trời ở Đà Nẵng thuộc cánh rừng nguyên sinh ở phía Tây, cách Khu du lịch Bà Nà Hills hơn 10 km về phía tây. Với thác nước cao và dòng suối mát lạnh quanh năm.


Giếng Trời ở Đà Nẵng là địa điểm du lịch phượt mới rất được yêu thích của giới trẻ Đà Nẵng, thiên nhiên ở đây rất hoang sơ, phong cảnh đẹp giản dị nhưng đầy sự mê hoặc.


Đường vào với Giếng trời nằm sâu trong rừng, tuy là một nơi không quá khó để chinh phục xong nó lại mang trong mình đầy đủ hành trình của một chuyến phượt thật sự vì vậy muốn được khám phá Giếng trời bạn phải có một cơ thể khỏe mạnh cùng ý chí vươn lên không được từ bỏ vì chinh phục được Giếng trời bạn phải đi xe máy khoảng 39km sau đó tản bộ thêm khoảng 15km đường rừng, trong đó có nhiều con dốc sỏi đá trơn rất khó đi.


Điều thích nhất của việc phượt Giếng Trời chính là vì phong cảnh hoang sơ và sự tách biệt với thế giới bên ngoài của nơi đây. Sở dĩ gọi nơi đây là Giếng Trời bởi vì hồ nước rất sâu nằm ở lưng chừng ngọn núi với con thác cao như từ trên trời đổ xuống.



Để đến đây các bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ lương thực, đồ uống đến các phương tiện bảo hộ đi để trong rừng. Đặc biệt có một số con đường sẽ có toàn cây cối che phủ um tùm nên tốt nhất là mang theo dao hoặc rựa phòng khi cần thiết.



Giếng Trời được bao quanh bởi đá và đá,cho dù giữa ngày hè nóng bức, nước ở đây vẫn mát lạnh đến buốt người. Dù đường đi khá vất vả nhưng đã tới được Giếng Trời sẽ thấy được cái thú vị vì vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã của khu rừng. Bỏ xa cái ồn ào náo nhiệt của phố phường,những hàng quán ở nơi đây chỉ có con người và thiên nhiên.



Khi được thả mình vào không gian tươi mát của nước, của cây ở Giếng trời bạn sẽ được lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng chim hát líu lo, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường ngày.



Do nằm sâu trong rừng nên ở đây có rất nhiều cá.Ngắm nhìn con suối ta có thể thấy nhiều bầy cá lượn lờ quanh các viên đá. Nhiều nhất vẫn là cá ngựa, những con cá ngựa to thường nhảy ngược lên khỏi mặt nước gần chỗ thác đổ xuống. Cá suối tuy kén mồi nhưng vài hột cơm, bạn có thể may mắn bắt được một vài con,ốc đá ở đây cũng rất to, vì thế đây cũng là nơi bắt ốc để thực hiện món ốc hút cay lý tưởng.



Chiều ở đây rất tĩnh lặng chỉ có nghe tiếng gió khi nó đi qua khe suối, cuốn theo hơi nước phả vào người làm ta có cảm giác lành lạnh.



Tối lại đến sẽ là tiếc mục bắt ếch, ếch ở đây khá to vì vậy bạn khi bắt xong bạn có thể làm thành món cháo ếch béo ngậy hoặc ếch xào xả ớt.



Thưởng thức xong bữa ăn, các bạn có thể nằm trên tảng đá mát lạnh để hơi nước lạnh ngắm vào da thịt,hoặc nằm trên túi ngủ ngắm nhìn đom đóm bay xung quang, một khung cảnh lãng mạn là phần thưởng cho một chuyến đi xuyên rừng thật xứng đáng.