Chào các mẹ, mình vốn bị "trói chân" gần 2 năm nay rồi, từ khi có bầu đến khi con gần được 1 tuổi. Dạo này, tâm trạng mình lạ lắm, rất muốn đi chơi. Nghĩ đến cái cảm giác thư thả được ngắm nắng, ngắm gió, ngắm trời, ngắm hoa lá cành.... là mình thấy sung sướng lạ lắm. Mình từng ao ước k cần quá giàu có nhưng mỗi năm sẽ cố gắng đến ít nhất một nơi mà mình chưa biết để cảm nhận và refresh sau những tháng, những ngày tất tả vì chồng, vì con, công việc... Cũng có nghĩa là dịp để nâng cao chất lượng cuộc sống trong cho chính mình và gia đình của mình. Thế nhưng.... (đấy, quan trọng ở cái nhưng đó), lương 2 vợ chồng mình giờ khoảng trên dưới 20 triệu. Trước kia, mới có một cu con, và giá cả chưa tăng chóng mặt như giờ thì mình vẫn vô tư để "liệu cơm gắp mắm" mà vẫn rủng rỉnh để du lịch đó đây. Còn bây giừ thì quả là nan giải. Muốn đi chơi nhưng lại bị kinh phí hạn hẹp chi phối nên chả biết đi đâu. Mình muốn lên đây hỏi kinh nghiệm các mẹ, nên đi ở đâu trong 3 ngày nghỉ tới, chỗ nào ngon bổ rẻ để mình xúc tiến. Tiện thể các mẹ chia sẻ thêm kinh nghiệm nhé! Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều!!!