Có ai tin được, ngày xưa đã từng có một Sài Gòn như thế. Không đầy rẫy cao ốc, cũng không quá nhiều khói bụi mà cổ điển, xinh xắn cứ như một cô nàng đỏng đảnh lúc mới yêu.





Chợ Bến Thành





Ai đã từng qua cái thời Sài Gòn được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông thì chắc sẽ không bao giờ quên được những ký ức ấy. Ký ức đó bây giờ vẫn chưa tàn phai vì nó đã được in dấu trong bộ ảnh Another Saigon 1960s.





Sự ấm áp của người Sài Gòn, những tấm biển màu mè, uốn lượn, cùng những chiếc xe Honda, xe Cub… đã kếp hợp với nhau tạo nên một Sài Gòn thanh lịch “chất lừ” đến ngây ngất.






Ngày xưa không như bây giờ, rạp chiếu phim thì được gọi là “rạp chớp bóng”. Ai bây giờ thích đi bar hay đi club thì ngày xưa người ta thích đi nhảy đầm.





Ngày đó có cả xích lô máy









Chắc đây là Party hồ bơi =))




Những góc khác của Sài Gòn:




























Cái vẻ thanh lịch của Sài Gòn chắc sẽ còn vương vấn đầu đó ở cái thời hiện đại. Thời trang ngày ấy đã đang trở về với giới trẻ, phải chi khung cảnh ngày đó cũng một lần trở lại vài ngày để chúng ta chiêm ngưỡng thì tốt quá có phải không?



http://www.webtretho.com/forum/f3950/con-gi-bay-dan-hon-khi-tro-thanh-mot-thanh-chui-tren-mang-xa-hoi-2218339/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/khong-bang-dai-hoc-co-gai-8x-buon-gao-ngay-nao-gio-day-bo-tui-300-trieu-thang-2218111/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/ban-dang-tu-ban-dung-ban-than-vi-de-nguoi-khac-bat-bai-qua-nhung-dong-tac-nay-2218270/



Nguồn: The Retro Studio