Hi cả nhà.em vừa đi Nha trang về muốn review 1 chút cho mọi ng rút kinh nghiệm nhé:em đi từ 2010.lần này đi lần 2 mà lại để mắc lừa.thoi coi như là học phí du lịch cả nhà ah.lần trc em da di tour 2-3 đảo gì đó(hòn mun-hòn Tằm..),nhưng kỳ này dc gi.th có đảo Mini rất đẹp nên e quyết định kỳ này ra đảo này tắm.vì ra đảo này ko có tour nên e ra bến Cầu Đá thuê thuyền để ra đảo.giá ra đảo này là 500k/khứ hồi(thuyền nhỏ.chạy bằng dầu hỏa).dù đã đọc nhiều bài ko nên ra thăm hồ cá Tri Nguyên nhưng cả nể vì 1 phần chưa vào nên e tưởng vào free nên tặc lưỡi vào thăm quan 1 lát.ai dè thu phí 70k/ng.thoi đã đến nơi chả nhẽ ko vào.vào đến nơi oi thôi là thất vọng.có vài chục con ca được nuôi trong cái bể kính bé tý(chac dc 10 loai ca tạt ca).ai mà đã sang Sinh mà so sánh thì ko biết tả tn các bác ah.Thứ hai, em lại được anh chủ tàu gì.th qua đảo Mini thì chỉ ra tắm thoi,còn muốn ăn ra LÀNG CHÀI,đồ vừa tươi vừa rẻ.lúc đó cùng tầm 11h30 rồi nên e qd ra đó ăn rồi mới đi ra đảo.anh lái tàu đỗ tàu tại nhà hàng XUÂN BIỂN(chắc chắn ăn đến mấy chục % ở đây).có mấy cái bè cá nuôi vài loại cá như:cá nhám.cá hồng.tôm hùm.ốc.e ko nhớ rõ tên 1-2 loại cá nữa.toàn cá to tướng đến vài kg 1 con.nhà em ra có 2ng thi bao H moi an het.ma toan gia trên trời từ 650-1tr/kg.nhà e lại cũng lỡ đâm lao lại theo lao đành fai mua 1 con tôm hùm cỡ 2 con/kg giá là 1,8tr/kg bao gồm công chế biến.xong rồi đanh lai phai mua tiếp 1 con cá nhám nhỏ nhất là 1kg có giá 650k/kg.Có đúng 2 thứ trên thoi lúc ăn xong thanh toán gồm thêm mỗi bát cơm là khoảng 1,4 Tr cả nhà ah.đau hơn hoạn.cầm tiền đấy vào bff hải sản ks 5 sao cũng là thoải mái.hậm hực hơn nữa lúc ăn xong anh lái tàu lại dọa bọn em giờ ra đảo là sóng to lắm như kiểu để cho bọn em phải về đất liền luon.em vẫn q.tâm ra đảo.do thuyền của anh này bé nên ra đến đảo thì em thấy sóng cũng to nhưng ko fai quá to.vạy mà thuyền anh này như kiểu trả vờ lởn vởn và cứ nói khó khăn nọ kia ko muốn chúng em vào.bạn e thấy thế cũng ngại nên lại ok bảo quay về.Đấy thế là toi 2tr cho một buổi sáng ngu ngốc trót dại.em phải kể ngay cho cả nhà đừng dính vào vết xe đổ như em.chúc cả nhà có kỳ nghỉ đẹp!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là người SG nhưng lấy zợ NT nên cũng có chút kiến thức. Thật sự các bạn đừng nghĩ ra Nha Trang là biển thì ăn...
Tháng 10/2013 hai vợ chồng đi trăng mật, cũng vì gấp gáp nên không có nhiều thời gian lên...