Mình thấy diễn đàn có bài về VHM nhưng nó hơi khác với con mình và cũng đã lâu nên mình hỏi lại các mẹ.


2 ngày trời bão ở SG, gió lạnh nên con mình sổ mũi và hắt hơi. Mình cứ nghĩ bé cảm lạnh nên có hỏi các mẹ và giữ ấm cho bé thôi. Bé sổ mũi khoảng 3,4 ngày thì hết nhưng còn khụt khịt kiểu như có mũi bên trong. Đúng là mình quá chủ quan. Cứ nhỏ mũi cho con, thấy con kg có gì nên thôi. Nhưng khoảng 3,4 ngày nay, bé cứ sốt nhẹ vào chiều, sốt rồi hạ. Bụng bé cứ căng cứng, đánh giấm hôi kg thể tả, phân bé cũng vậy nhầy, nước và rất hôi. Hôm qua và hôm nay bé bú ít, ăn ít, thỉnh thoảng nôn ra thức ăn đã ăn hơn cả tiếng. Sáng nay mình ẵm bé đi Nancy thì kl viêm họng mủ vì hơi thở bé có muì, sốt nhẹ, kg ăn và chảy nước dãi.


Mình xót con và giận mình quá vô ý để bé ra nỗi này. Nhưng thực sự có nhiều sự việc làm mình phán đoán nhầm. Bé mọc răng (2 cái) rồi bé uống thuốc tàu để sổ ban (bé bị sốt phát ban) nên cứ nghĩ do thuốc làm phân xấu và hôi. Cứ cho bé uống thuốc tiêu hóa và xịt mũi. Cũng may là xót con nên đem đi khám nên còn nhẹ. BS cho thuốc 2 ngày: ks và kháng viêm, thuốc bôi họng và efaragan giảm đau. Con em
chưa sốt cao chắc là còn nhẹ
đúng kg các mẹ? các mẹ co kn gì thì chỉ mình với nha,