Ngày xưa còn nhỏ, bố mẹ cấm xem ti vi vì sợ con mắt cận. Thế mà có nghe đâu!Mỗi lần được ngồi trước cái ti vi là y như rằng cơm cháy, cơm khê. Bây giờ, có điều kiện rồi, trẻ con không còn phải cầu mong có được cái ti vi nữa, nhưng dường như lũ trẻ còn giành thời gian trước cái ti vi nhiều hơn cả ngày xưa của bố mẹ chúng.
Bỗng dưng lại nhớ đến lời doạ "hư mắt" ngày xưa của mẹ; đi ra đường thấy trẻ con nhà khác bé tẹo mà phải đeo kính trĩu cả xuống mũi, bé nhóc nhà cô bạn thì không mở ti vi là không thể nào dỗ bé ăn được:Crying:.
Cũng muốn cho bé coi tivi mà cứ sợ, cứ thấy lo lo..
Không cho bé coi thì không được, mà cho bé coi thì không biết có bị cận thị, có ảnh hưởng gì không. Làm sao bây giờ các mẹ ơi?:Sad: Có cách nào mà cho bé vừa coi tivi mà mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hiện nay đa số TV LCD...
Nghe mẹ Nhim-bong nói, lọ mọ kiếm tìm cái thứ gọi là Tivi...
Em hoàn toàn phản đối việc cho bé xem tivi, (có thể em hơi cực đoan quá chăng:Smiling:), nhưng thật sự việc cho bé xem tivi hoàn...