Từ khi con mình cán mốc 10 tháng cũng là lúc bé thường xuyên bị viêm mũi họng cấp. Trung bình mỗi tháng bé bị viêm mũi họng cấp 1 lần, mỗi lần kéo dài 2 tuần. Triệu chứng của bệnh luôn là:


Hắt hơi + chảy mũi nước + ho nhẹ ----- > Ho nặng + mũi đặc + ho có đàm + sốt nhẹ + tiêu chảy


Hậu quả là từ lúc 12 tháng đến 20 tháng bé hầu như không tăng cân, cân nặng luôn dừng ở mốc 10.5kg. Và đó cũng là những tháng mà mình liên tục đưa con đi từ phòng khám này đến bệnh viện khác. Rồi tháng nào con cũng phải uống kháng sinh vì câu trả lời của các bác sĩ luôn là “Phải có kháng sinh mới hết được”. Và hậu quả của kháng sinh là bé bị tiêu chảy cấp, lừ đừ, mệt mỏi, ăn kém. Sau khi qua mốc 2 tuần, bệnh đỡ thì bé phải mất ít nhất 10 ngày để phục hồi. Chính vì vậy, tháng nào mà con không phải đi khám bệnh, ko phải uống kháng sinh, với mình, đó là KÌ TÍCH.


Trước khi đưa con đi BS mình luôn thử các phương pháp dân gian trước như cho uống nước lá tần, xịt nước muối,… nhưng lần nào cũng như nhau, sau 1 tuần bệnh chắc chắn sẽ nặng hơn chứ ko hề bớt chút nào. Nhưng uống kháng sinh liên tục khiến hệ tiêu hóa của bé trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần ăn đồ lạ hay không sạch sẽ là thấy hậu quả ngay.


Một lần mình đưa bé đi khám bệnh viện Tai Mũi Họng tpHCM, bác sĩ khám cả 2 mẹ con rồi bảo bé bị viêm mũi dị ứng do bị lây từ mẹ. Mình hơi bất ngờ nên có hỏi lại thì BS bảo Viêm mũi dị ứng thường di truyền trong gia đình, bố hay mẹ bị thì rất dễ lây sang con. Lúc đó, trong đầu mình bắt đầu lờ mờ hiểu rằng con mình hay bệnh vì 1 nguyên nhân nào đó, nguyên nhân đó khiến bé tháng nào cũng bệnh và lặp đi lặp lại theo chu kì, chứ không phải vì bé sinh non và sinh mổ nên hệ miễn dịch và hô hấp yếu .


Trong một lần tâm sự với chị mình đang sống bên Mỹ, mình đã chia sẻ sự lo lắng về việc bé bị bệnh và phải uống kháng sinh liên tục. Chị mình đã bảo có thể bé bị dị ứng gì đó chứ cảm cúm không thể tháng nào cũng bị được, việc uống kháng sinh phải rất thận trọng vì sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bé. Sau đó chị mình gửi về cho mình 1 bộ xịt mũi trị ho, 1 chai thuốc dị ứng trị sổ mũi và 1 chai xịt trị nghẹt mũi dành cho trẻ em để mình tự điều trị cho bé. Quan điểm của chị mình là chỉ cần bé đỡ các triệu chứng thì bệnh sẽ tự khỏi theo thời gian, hạn chế cho bé uống kháng sinh.


Thuốc vừa về là 1 tuần sau con mình bệnh ngay. Mình kết hợp tất cả kinh nghiệm chăm sóc cũ + thuốc mới về thành 1 phác đồ điều trị cho bé như sau:


- Sáng vừa thức dậy: rửa mũi, giúp bé khạc đàm ra. Vì sau 1 đêm ngủ dậy thường đàm sẽ ở ngay cổ họng + không khí buổi sáng sớm hơi lạnh --- > bé ho nhiều. Giúp bé tống đàm nhớt ra ngoài vào thời điểm này sẽ giúp bé có 1 buổi sáng dễ chịu, ít ho, ít sổ mũi --- > mũi +họng đỡ bị viêm thêm. Sau đó, mình xịt thuốc ho 2 lần cho bé. Ra vườn hái 2 lá tần xay thành nước pha với chút đường cho bé uống.


- Buổi trưa: xịt nước biển sâu cho bé 1-2 lần. Cho bé uống thuốc dị ứng để giảm triệu chứng sổ mũi.


- Buổi chiều tối: làm giống như buổi sáng


Sau 3 ngày, nước mũi vẫn trong, bé ko ho về đêm, số lần ho giảm 50%. Sau 1 tuần, mình ngưng tất cả các loại thuốc, chỉ rửa nước muối mỗi ngày 1 lần, ngày nào thấy bé ho hơi nhiều thì xay lá tần cho bé uống. Sau 2 tuần, bé hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ tiêu chảy nhẹ 2 lần rồi khỏi.


Mình kể lể dài dòng về bệnh của bé mà phác đồ điều trị ngắn như trên chắc ko ít mẹ hụt hẫng. Vì mình biết rất nhiều người mẹ cũng gặp trường hợp giống mình, nhất là những mẹ sinh non và sinh mổ. Các bé sinh non và sinh mổ hầu như đều bị khò khè, dễ bị viêm mũi họng. BS ở Mỹ rất thận trọng khi kê kháng sinh. Nhớ có lần mình xem phim “Bác sĩ House” có tập BS phải xét nghiệm máu rồi thử nghiệm kháng sinh trước khi điều trị rất cẩn trọng. Sự cẩn trọng đó làm 3 em bé chết vì chờ lâu quá. Nếu đây là 1 bộ phim VN, chắc chắn kết quả sẽ rất khác.


Quay trở lại trường hợp của con mình. Nhờ không uống kháng sinh nên bé không bị tiêu chảy như những lần trước. Tuy bệnh nhưng nhờ hiệu quả của thuốc nên các triệu chứng của bé không hề nặng thêm mà từ từ giảm dần rồi khỏi hẳn. Bé không bị mất sức vì bệnh nên ăn uống tốt, lên cân hay không thì mình không biết 


Phác đồ điều trị của mình hoàn toàn dựa trên KINH NGHIỆM+THỬ NGHIỆM. Các bố mẹ có thể tham khảo để điều trị cho con mình. Trong phác đồ của mình hầu hết các bước bố mẹ có thể tìm thấy ở Việt Nam. Riêng bộ thuốc xịt trị ho thì hình như chưa có. Vì mình có đưa bé đi khám ở Victoria hay Hạnh Phúc thì họ cũng kê loại thuốc xịt và uống chống dị ứng tương tự. Mình thấy loại thuốc xịt trị ho này rất hiệu quả. Mình đã từng thử rất nhiều cách mà bé vẫn ho về đêm, ho trong lúc ngủ. Nhưng dùng loại thuốc xịt này thì triệu chứng đó mất hẳn. Thời gian bệnh và phục hồi của bé từ 24 ngày giảm còn 14 ngày.


Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ hữu ích với các bố mẹ. Chúc các bé khỏe mạnh & vui tươi!