Em xin kể sơ qua về quá trình mang bầu và nuôi bé để mọi người biết và chỉ giúp e xem bé nhà e bị bệnh j.


Em và xã hoàn toàn khỏe mạnh, lấy nhau 1 năm mới có bầu. Nhưng khi có bầu đc gần 1 tháng (do chưa biết có bầu) e đã đi chụp X-Quang răng, nhổ răng và uống kháng sinh (riêng kháng sinh thì e có hỏi bsi chữa răng cho e là nếu có bầu có uống đc ko thì bs bảo là uống đc). Quá trình mang bầu e hoàn toàn khỏe mạnh. E có bị mang virut viêm gan B, nên sau khi sinh bé xong có tiêm huyết thanh và văcxin viêm gan B cho con trong 24h đầu. Em sinh mổ bé do cạn ối vào khoảng tuần 37, 38.


Trong năm đầu tiên bé rất hay ho, sốt (gần như tháng nào cũng bị, nên tháng nào cũng uống kháng sinh) - mỗi lần con ốm e đều cho vào Nhi TW khám và đc các bs chuẩn đoán lần thì Viêm A, lần thì viêm đg hô hấp trên, lần thì viêm phế quản... 6 tháng bé mọc 2 răng đầu tiên, đến giờ 17 tháng bé đc 16 răng rồi. Đúng vào hôm sinh nhật thì bé tự đứng dậy và đi đc khoảng 1m, sau đó thì đi vững dần. Khi sinh bé nặng 2.7kg nhưng trong năm đầu tiên bé tăng cân rất tốt. 12 tháng bé đc 13kg. Nhưng đến giờ 17 tháng bé mới đc 13.7 kg


Về mặt nhận thức e thấy bé hoàn toàn bình thường. Giờ bé đã nói đc khá nhiều. Có thể nói đc những câu dài 3 - 4 từ như "cẩn thận ngã đấy", "ướt tất đấy" .....


Nhưng có 1 việc làm e hết sức lo lắng, đó là cách đây khoảng 4 tháng có 1 lần bé đang đi tự nhiên bị khụy ngã xuống, sau đó bé ko thể tự đứng và bước đi bằng chân phải đc. Lúc đầu e nghĩ có thể bé dẫm phải cái j đó nhưng sờ chân con hoàn toàn bt. Và e thấy bé bị đau ở chân phải (chỉ chân phải thôi vì khi bắt bé đứng bé co chân phải lên). Nhưng bé vẫn có thể co duỗi chân phải bt (chỉ là ko đứng và lấy chân phải làm trụ để bước đi đc thôi) khi cho bé nằm chơi, bé vẫn có thể đạp, đập 2 chân xuống giường như bt. Hôm đó e có cho con ra bệnh viện huyện ở gần nhà thì bs chỉ xem qua chân bé rồi bảo về theo dõi thêm. Lúc bé bắt đầu bị là 12h trưa, đến khoảng 5h tối thì bé bắt đầu đi tập tễnh đc. Đến ngày hôm sau thì bé đi lại, chạy nhảy như bt.


Sau lần đó khoảng 1 tháng thì bé lại bị lại y như thế. và vẫn ở chân phải. Lần này bé bị lúc 8h tối và đến sáng hôm sau thì đi tập tễnh mất 1 lúc rồi lại như ko có chuyện j xảy ra.


Đến hôm qua (khoảng hơn 1 tháng sau), bé lại bị lại và vẫn đau chân phải. Nhưng hôm qua e thấy bé nhanh khỏi hơn, bé bị từ trưa nhưng đến khoảng 5h chiều là bé lại có thể đi lại đc.


Em không biết bé bị như vậy là bị bênh j nữa. E có tìm trên mạng nhưng ko thấy ai bị giống con e cả. E thấy lo lắng vô cùng. Mong các anh, chị nếu ai biết thông tin j hay trường hợp nào tương tự như bé nhà e thì cho e biết với. E định tuần sau cho con đi khám nhưng đang băn khoăn không biết nên cho con khám ở đâu? Theo các anh chị thì e nên cho bé nhà e đến viện nào để khám ạ? Em ở Hải Dương nên chắc sẽ cho bé lên HN khám.


Em cảm ơn rất nhiều.