các mẹ thân mến! e có kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với các mẹ.


Chả là mùa hè nóng bức nên e cho bé nhà e nằm chiếu trúc cho mát. Gần tháng nay thấy người con cứ nổi những mốt mẩn đỏ như kiến đốt, bé ngứa quá gãi sứt hết cả da...:Sad: hic, tội nghiệp con.(e đã bôi thuốc côn trùng đốt loại dành cho trẻ e rồi). cứ vài hôm lại thấy nốt mới...:Crying:


E tưởng là muỗi đốt, hôm nào đi ngủ cũng cài màn cẩn thận, soi kĩ trong màn xem có muỗi ko.chưa kể là e đã thuê công ty vệ sinh đến phun thuốc muỗi hồi đầu hè, hầu như trong nhà không có con muỗi nào.:Thinking:


Vậy mà bé nhà e thi thoảng lại bị những nốt đỏ to đùng.:Sigh: E hì hục giặt chăn màn, lau giường tủ và đem chiếu trúc ra giặt. Bố chồng e bảo ngâm nước thật lâu xem có kiến chui trong đó không. E ngâm gần một ngày trong cái chậu to và khi ra xem thì ôi trời ơi: có những con mọt trắng li ti nổi trên mặt nước.:RollingEy: hóa ra nguyên nhân là đây! e ngâm giặt và phơi nắng thêm một ngày nữa cho sạch.E cạch luôn, không dám nằm chiếu trúc nữa.


Mẹ nào đang cho con nằm chiếu trúc thì nhớ kinh nghiệm của e nhé! nên ngâm giặt thật kĩ...


chúc các mẹ và bé luôn khỏe!!:Rose: