Chào các mẹ. Em là một bà mẹ không may mắn khi mất đi đứa con đầu lúc vừa hơn 4 tháng tuổi. Vì vậy em mở topic này chia sẻ khinh nghiệmc ủa mình mong các mẹ có cùng tâm sự vào đây chia sẻ cùng em. Khi con em sinh ra được 1w thì cháu bị vàng da toàn thân, đuôi mắt. Sau khi đi phân su xong cháu đi phân mầu bạc 9 hơi trắng trắng bạc bạc và nhớt). EM cứ nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa do hồi đó em ăn ko kiêng. Da và phân của bé vẫn vậy cho tới khi bé bị suy hô hấp em đưa bé đi cấp cứu. Ban đầu bác sĩ nghi động kinh do bé co giật, sau kiểm tra thì nghi thiếu máu do vàng da kéo dài. Truỳen máu xong bé vẫn ko cải thiện gì. Cuối cùng khi ra BV nhi TW thì mới hay con em bị teo mật bẩm sinh. Và chuỗi ngày sau đó của con và gđ vợ chồng em là những tháng nagyf đau khổ nhất khi hàng ngày chứng kiến con yêu của mình ra đi từ từ. Bởi vì nỗi đâu quá lớn đó nên em mở toppic này mong các mẹ nếu thấy con mình có hiện tượng trên hãy vào chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Để cho con một cuộc sống trọn vẹn và đẹp nhất dù nó không kéo dài như mình mong muốn. Cảm ơn các chị đã nghe em tâm sự. Còn nhiều điều em muốn nói nhưng em không đủ can đảm viết tiếp. Tuy nhiên nếu chị nào cũng như em cần hỏi gì, nếu biết em sẽ trả lời cho các chị tham khảo.