2 hôm sau khi uống thuốc theo đơn bs Đạt, em báo cáo tình hình lại như bs đã dặn, bé vẫn sổ mũi và nghe có nhiều đờm trong cổ lắm. BS kê thêm celestene uống 2viên/ngày x 3 ngày. Ngày đầu tiên uống chẳng hiểu trùng lặp thế nào mà chiều bé ho dữ dội, ho đến k tài nào ăn uống tử tế được, đút muỗng sữa vào là ho văng tung toé ra ngoài. Em có gọi điện hỏi lại thì bs bảo phải cho đi khám ngay k thì chuyển sang bệnh khác thì gay nhưng bs lại không đến nhà khám được (nhà ngoại em ở Minh Khai, mọi lần bs đều đến nhà nội ở Thanh Xuân khám), nếu ở TX thì còn được, em nản quá, định chiều nay xem tình hình thế nào thì đưa bé khám lại nhưng hiện tại em đang có 2 địa chỉ mà không biết chọn ở đâu vì đây là bác sỹ thứ 3 trong đợt ốm này rồi. Có mẹ nào biết không:


-Bs Hiển ở Hoàng Văn Thái, nghe các mẹ trên DD ca ngợi là chuyên về hô hấp dị ứng rất tốt.


-BS Thông khoa HÔ hấp Viện Nhi, phòng khám tư ở Nguyên Hồng.


Em cũng thắc mắc tại sao bé lại ho dữ vậy? có phải ho long đờm không các mẹ nhỉ?


Đây là lần thứ 3 bé nhà e bị VPQ và lần này đã kéo dài gần 3 tuần, đổi 2 bs và 2 loại KS rồi.