Sáng nay, cộng đồng các mẹ bỉm sữa cực kỳ phẫn nộ với đoạn clip một người phụ nữ đang rung, lắc, đánh, tung lên với em bé nhỏ khoảng 2 tháng tuổi. Em nói thiệt, ai mà có con đang gửi nhà trẻ, gửi bảo mẫu hay người giúp việc mà xem đoạn clip này chắc phải xanh mặt.



Sau khi xem đoạn clip đó xong em chợt nhớ vào năm 2011, tại Úc cũng có một trường hợp tương tự nhưng hậu quả thương tâm lắm các mẹ ạ. Đó là trường hợp của bé Matthew được phát hiện trong tình trạng mất hoàn toàn ý thức và ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Townsville. Tại phòng chăm sóc sơ sinh tích cực, các bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết võng mạc nghiêm trọng kèm sưng và chảy máu não.



Bé Matthew đã chết não hoàn toàn, không có hi vọng hồi phục nên các thiết bị sự sống cho bé đã được rút ra. Bên cạnh đó, kết quả chụp X-quang lồng ngực còn cho thấy xương sườn của Matthew có 17 chỗ bị đứt gãy và đang trong quá trình liền lại. Bác sĩ X-quang, Anthony Lamont ước lượng trong số đó có 15 chỗ đã gãy được từ 7 tới 10 ngày, 2 chỗ còn lại đã gãy được khoảng 3 tuần rồi.



Đó là kết quả của việc chơi với con quá “thô bạo” của bố khi đã rung lắc con quá mạnh mà không biết hậu quả khủng khiếp này.



Cựu quân nhân Nicholas Baxter (37 tuổi), bố của đứa bé đã bị tuyên án về tội ngộ sát vì hành động lắc bé sơ sinh một cách thô bạo, dẫn tới tử vong và phải chịu phạt 9 năm tù giam.



Theo các tài liệu trên thế giới, trẻ mắc hội chứng rung lắc khối não sẽ di chuyển theo quán tính vật lý và có thể va đập vào hộp sọ, làm não bị sưng phù, áp lực nội sọ tăng lên và tổn thương các mạch máu trong não. Các tổn thương não sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh lâu dài cho trẻ. Tổn thương nhẹ có thể làm cho trẻ chậm phát triển tinh thần, mất khả năng nói năng lưu loát, học tập không tiếp thu được bài vở. Tổn thương nặng có thể gây xuất huyết võng mạc mắt, gây giảm thị lực hoặc mù, điếc, liệt thần kinh, co giật, thậm chí gây tử vong.



Tuy nhiên, điều đáng lo nhất là bố mẹ thường không biết trẻ bị tổn thương vì rung lắc mạnh lại do người lớn gây nên. Vì vậy, nhiều trường hợp trẻ đã bị tổn thương nhưng vẫn tiếp tục bị “tra tấn” bởi các lần rung lắc mạnh tiếp theo, khiến trẻ bị tổn thương ngày càng nặng.



Đó cũng là lý do vì sao các bác sĩ không đồng tình với quan điểm của nhiều gia đình Việt vẫn có thói quen cho trẻ nằm võng để ru ngủ ngay từ khi còn rất nhỏ là vậy đó các mẹ.



Còn trường hợp của bé 2 tháng tuổi theo chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai) trên báo laodong.vn cho biết:



"Trẻ mới sinh, cơ và dây chằng vùng cổ yếu, chưa phát triển nên chưa thể chịu đựng được sức nặng của đầu. Bên cạnh đó, trong đầu lại có những khoảng trống giữa não và xương sọ cho phép não tiếp tục phát triển. Não của trẻ lại mềm, màng não mỏng. Vì thế, nếu bị rung lắc mạnh, xương sọ mềm và dẻo của trẻ không chịu được những lực này, sẽ chuyển lực tới não. Khi não không có sự di chuyển đồng bộ sẽ gây ra sự đập trở lại xương sọ làm giập não, phù, chảy máu trong não...".



Cũng may là gia đình đã đưa em đi khám và thấy não của em tạm thời không bị chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ và gia đình lo ngại cháu bị sang chấn tâm lý, có thể ảnh hưởng sau này nên tạm thời vẫn phải theo dõi thường xuyên. Nghe mà mừng muốn rớt nước mắt luôn các mẹ ạ.




Hình ảnh người giúp việc bạo hành bé gái 1 tháng 17 ngày tuổi được chụp lại từ camera an ninh của gia đình.




Riêng các mẹ bỉm sữa, nếu có giao con cho người giúp việc trông để đi làm thì cũng nên theo dõi sát sao nhé, đừng quá chủ quan, tin người mà hậu quả con mình phải gánh chịu. Theo chị này cho biết việc người giúp việc bạo hành con chị không phải là lần đầu, mà còn nhiều lần trước nữa. Nhưng đến hôm nay chị mới phát hiện. Ơn trời là bé vẫn khỏe.



Xem thêm bài viết:


Con bị xơ gan, ung thư gan vì bố mẹ bồi bổ, cho con uống thả ga loại nước mà trẻ nào cũng mê


Con ơi mẹ xin lỗi, cũng vì mẹ dại đã hại con bị điếc, lại còn hoại tử xương nữa con ơi


Mẹ dại cho con uống thuốc kháng sinh như thế này nên bệnh nhẹ thành bệnh không có thuốc chữa


Xem thêm video: Đoạn clip người giúp việc bạo hành bé gái 1 tháng 17 ngày tuổi