Nhóc nhà mình mới 6 tháng là mình lại phải đi làm nên chẳng thể ở nhà chăm nó được. Mấy cụ nội ngoại hai bên thì cứ đòi chăm mà mình thấy lo làm sao. Mấy cụ thì cũng già cả rồi, nhiều khi còn cần phải được chăm sóc nữa là:(huống chi là chăm một bé con như thế. Thuê người chăm sóc trẻ thì mình chẳng biết ở đâu, mà giờ báo chí cứ đăng mấy cô vú em làm việc cẩu thả, chẳng chăm nom gì hết. Thiệt là đáng lo, mà để các cụ chăm thì cũng chẳng an tâm nổi. Nhóc nó bệnh gì thì mấy cụ làm sao mà đưa đi viện kịp thời với tuổi già đi lại khó khăn như thế. Chị em nào cùng cảnh ngộ, biết chị vú em nào đàng hoàng thì giới thiệu mình với, nếu được dân ngành Y thì càng tốt hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà để có người theo dõi sức khỏe của bé thường xuyên luôn. Mình đi làm cũng tập trung hơn.