Con em bị ho dai dẳng rất lâu rồi mà không khỏi, cháu không ho liên tục mà cứ lên cơn thì mới ho và có bị sốt, em đưa đi khám ở bác sĩ Trực 2 lần không ăn thua, con vẫn ho và sốt, hối hả cho con vào viện cũng ko ăn thua, e lên mạng tìm địa điểm các bác sĩ uy tín khác thì search ra Phòng khám Bạch Mai (nội-nhi) trên Đào Tấn (lúc đầu em tưởng ở gần bệnh viện Bạch Mai ...^^), cũng gần nhà nên em cho con ra, không ngờ hợp thuốc hay hợp bác sĩ mà con em sau đó khỏi các bác ạ... cháu bị viêm phế quản dạng co thắt, phải xông (xông xong khỏi luôn không thấy bị lại nữa... trộm vía) rồi các bác sĩ kê thuốc, hơi nhiều thuốc (4 loại) nhưng mà uống xong thì con cũng khỏe lại rồi... em cho con đi khám buổi tối sau giờ tan làm, bác sĩ là bác sĩ Lam... bác sĩ cũng nhiệt tình nên hôm vừa rồi em cũng mua ít hoa quả đến cảm ơn bác sĩ với phòng khám. Con không ho nữa là nhẹ hẳn lòng các mẹ ạ.