Các chị ơi, con nhà em bị viêm kết mạc gần 1 tháng nay rồi. Em chỉ thấy cháu cứ nháy mắt liên tục, mắt k đỏ, k có dử mắt, k chảy nước mắt, mí mắt chỉ hơi xưng 1 tý như lúc mới ngủ dậy thôi. Em cứ nghĩ cháu bị lông quặm hay bụi vào mắt, cứ nhỏ thuốc muối thất lực mà chẳng hết, sốt ruột quá em cho đi khám ở Viện Mắt TW, bác sỹ xem bảo cháu chị viêm kết mạc kích ứng cơ vòng mi, kê cho 3 loại thuốc tra mắt, 1 tuần đầu em cho nghỉ học hẳn ở nhà thì đỡ, sang tuần thứ 2 đi học lại đâu vào đấy, vẫn nháy mắt, nhìn thương quá. Em lại cho đi khám lại, lần này là BS Xuân (nghe nói là Phó Khoa Mắt nhi) bác ý lại kê cho 2 loại thuốc nhỏ mắt khác + 1 loại thuốc uống (em sorry là k nhớ tên thuốc, em để ở nhà rồi ạ) nay là ngày thứ 3 uống - tra mắt rồi mà k thấy đỡ gì cả, vẫn nháy mắt liên tục. Em xì trét quá. có mẹ nào con đã bị giống như con em chưa ạ. Bị nháy mắt như con em là lâu khỏi lắm ạ, BS Xuân bảo thế. Các mẹ thông cảm cho em than 1 tý ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Áp dụng cách lý luận trong bệnh viêm kết mạc.
A-Cách lý luận ngũ hành...
Con em mới bị VKM cách đây 5 ngày. Mới đầu e thấy mắt cháu hơi sưng nhưng nghĩ là khóc vì k muốn đi học....
Các mẹ ơi cứu em với. Bé nhà em năm nay 5 tuổi rồi nhưng bé bị VKM cách đây 1 năm, bệnh cứ...