Các mẹ đừng ném đá tớ nhé. Tớ biết là rất rất nhiều mẹ đã yêu quí và tin tưởng Tuấn Tiên sinh lắm. Tớ cũng thế. Cũng lâu rồi nhưng tớ vẫn cứ có tý không thoải mái nên post cho các mẹ cùng tham khảo. Tớ có 1 chút thắc mắc vì khi tớ gửi email hỏi anh Tuấn, anh ấy yêu cầu tớ cho thông tin chi tiết của con và thêm 1 câu thế này :


Thời hạn tư vấn miễn phí đã kết thúc, bây giờ là lúc bạn vui lòng quyên góp hỗ trợ tư vấn về bệnh tật. Việc làm này của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Sự đóng góp của bạn sẽ
góp phần quyết định
cho sự tư vấn của tôi
để căn bệnh của bạn khỏi hoàn toàn
. Tùy theo sức của mình bạn có thể hỗ trợ 100.000/ đơn. Nếu bạn từ chối, bạn vẫn có thể dùng những bài thuốc mà tôi đã công bố công khai. Xin cám ơn.


Thực tế thì đưa con đi khám mất 100k là chuyện chúng mình vui vẻ thôi, thực tế là nhiều khi tiền khám còn gấp mấy lần ấy chứ nhưng nếu 100k đó mới GÓP PHẦN QUYẾT ĐỊNH CHO SỰ TƯ VẤN ... thì tớ lăn tắn quá. (nói đùa là nếu không có thì con không khỏi hay chắc càng nhiều con khỏi càng nhanh đấy) . Trộm vía con tớ 1000 lần là con tớ "ngon rồi". Tớ chỉ đưa cái lăn tăn này lên để chúng mình cùng trao đổi thôi (Nói đi nói lại là đừng có ném đá tớ vỡ đầu đấy nhé :Laughing:)