Do có rất nhiều bạn hỏi, thắc mắc về hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ hỏi mình nên hôm nay có thời gian, mình viết bài chia sẻ những gì mình biết với các mẹ về hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ em. Bài viết này là những gì mình đã tìm hiểu và có "kinh nghiệm" từ 2 bé nhà mình đều bị hội chứng bàn chân bẹt thôi ạ. Mình cũng không phải là bác sĩ nên cũng sẽ không trả lời các câu hỏi về chuyên môn cho các bạn được hoặc có những thứ mình không thể biết được nên có gì không đúng các bạn ném nhẹ nhẹ tay thôi còn có động lực chia sẻ thêm những lần sau.
Từ năm bé nhà mình 3,5 tuổi, mình thấy chân con phía đầu gối có biểu hiện bất thường, hai bàn chân đi xòe ra nhưng nghĩ do (giống bố) cấu trúc xương nó vậy nên cũng không để ý vì từ bé đến khi đó chưa bao giờ được nghe thấy "hội chứng bàn chân bẹt". Nhưng rồi, mình theo dõi hoạt động của bé thấy bé đi rất hay ngã, chạy không chạy được nhanh, hoạt động thể chất ở lớp cũng yếu hơn các bạn dù bé lớn nhất nhì lớp các bạn cùng tuổi. Mình đưa bé đi bệnh viện Nhi trung ương khám sau khi chụp chiếu mới biết bé bị mắc hội chứng bàn chân bẹt.
Bố của bé cũng bị căn bệnh này, nếu không để ý có thể không nhận ra nhưng khuyết điểm nó để lại không hề nhỏ như không chạy nhanh được, tướng đi xấu do hai đầu gối chụm lại, hai chân xòe ra. Không mặc quần ôm được lộ ra nhìn rất xấu.
Đáng buồn là con mình mắc phải bệnh này nguyên nhân 70% do di truyền và 30% do thói quen của người Việt Nam hay cho con đi chân đất, đi dép, xăng đan có đế lót bằng phẳng từ khi còn nhỏ (Mình tìm hiểu ở Nhật hay ngay cả Trung Quốc thì các mẫu giày dép đi trong nước của họ sản xuất đều có hỗ trợ tạo vòm cho bàn chân, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng).
Thống kê cho thấy có khoảng 30% dân số bị chứng chân bẹt tùy cấp độ. Giãn hoặc rách gân cơ chằng sau. Ban đầu, bàn chân bẹt không gây đau.Đến một thời điểm nào đó, khi khung xương không đủ lực chịu đựng sự mất cân bằng nữa, người bệnh bị đau mắt cá chân, đau đầu gối, khớp háng hay thắt lưng.
Do mình khám ở bệnh viện Nhi trung ương, bác sỹ ở đó kết luận là bị bàn chân bẹt và phải đợi bé lớn hơn rồi mới phẫu thuật được, lúc đó gia đình mình khá hoang mang, mình có kể với vài người họ nói trời ơi có gì đâu, đâu ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày là được rồi, có ai để ý đâu. Đây là một suy nghĩ hết sức thiển cận, khi sinh ra một đứa trẻ mà khiến nó không chơi đùa bình thường như bạn bè là một tội lỗi lắm rồi nói chi đến việc nó còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ sức khỏe sau này dù chỉ 1% cũng khiến người làm mẹ đau xót nhiều lắm.
Vì vậy, mình quyết định đưa bé lên phòng khám ACC ở trên đường Nguyễn Du (HN), ở đây các bác sỹ nước ngoài trực tiếp khám cho bé, sau khi khám bác sỹ kết luận do phát hiện sớm nên chỉ can thiệp bằng đế chỉnh hình (5.200.000đ chưa kể + tiền khám 800.000đ và mua một đôi giày 300.000đ-1.500.000đ Huuuu) và sẽ thay dần khi bé to chân ra chứ không cần vật lý trị liệu hay phẫu thuật.
Từ khi con đi đế thường xuyên (xin cô đi cả trong lớp mầm non) kết hợp với giành thời gian tập luyện thường xuyên các bài tập mà các bác sỹ hướng dẫn, dần dần mình thấy bé đã có nhiều biểu hiện tích cực hơn rất nhiều.
Và rồi mình phát hiện ra bé thứ hai nhà cũng bị giống hệt anh. Nhưng kinh tế gia đình chưa đến mức dư giả, với kinh nghiệm mình có được từ việc chữa cho bé đầu, mình quyết định nhờ mấy chị (cũng đi chữa cho con), vì kinh tế nên không theo được và các chị đã tự gom người mua đế chỉnh hình để đi cho con giá rất rẻ chỉ khoảng 200k/đế. Thế là 2 bé nhà mình: một bé theo chữa ở ACC và một bé tự mua đế để đi. Hiện tại, mình vẫn theo dõi cả hai bé đều thấy tiến triển tốt cả.
PS: Đây bài viết của cá nhân mình, không quảng cáo cho ACC hay cho ai cả. Mình chỉ muốn chia sẻ để các bố mẹ biết thêm về hội chứng bàn chân bẹt của trẻ thôi. Các bố, các mẹ mình khuyên nếu có điều kiện thì cứ chọn một bệnh viện hoặc phòng khám uy tín nào có bác sỹ chuyên khoa khám và dùng đế. Còn các bố mẹ nào cũng khó khăn giống mình, muốn mua đế về làm lót thì có thể comment hoặc để lại số đt, mình cho số của bà chị mà mình mua đế để tự mua đi cho bé và mình cũng giới thiệu cho nhiều bạn bè vì rẻ nên dù con không bị bàn chân bẹt cũng mua về làm lót giày cho bé đi để chân thoải mái hơn (giống giày bên Nhật).
Ah, nói thêm là các bố mẹ muốn biết con mình có bị không thì cách dễ nhất chỉ cần cho con (>hơn 2 tuổi nhé vì bé sơ sinh chưa hình thành hõm bàn chân) đi chân ướt lên sân bê tông khô hoặc tờ giấy, tấm bìa nhìn vết chân nếu phần hõm của bàn chân không để lại vết thì yên tâm bé không bị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1