Là một bà mẹ trẻ, sinh 2 bé gần nhau, nên nỗi lo sợ lớn nhất là con ốm, một đứa ốm sẽ kéo theo luôn cả đứa còn lại. Con gầy mòn, mẹ héo hon nên e thật sự hiểu nỗi vất vả của những người làm mẹ, đặc biệt là những bà mẹ của những đứa trẻ hay ốm vặt.


Từ kinh nghiệm bản thân e muốn chia sẻ cùng các mẹ để hành trình chăm nuôi con đỡ vất vả phần nào.


Các mẹ có công nhận với e là trẻ nhỏ hay mắc nhất là bệnh về đường hô hấp không ạ. Em thấy cách này tuy đơn giản mà hiệu quả lắm.Các mẹ hãy tạo thói quen dùng dầu tràm cho con. Mỗi sáng, mỗi tối, xoa dầu tràm vào lòng bàn tay mẹ, xoa ấm, rồi áp vào lưng, vào ngực con, xoa vào lòng bàn tay, bàn chân con rồi đeo tất ấm, nhỏ vào nước tắm cho con, nhỏ vào khăn quàng cổ cho con ngửi, nhỏ vào gối ngủ của con. Làm đều đặn, có tác dụng rất tốt các mẹ ạ. Có thể khi con khỏe bố mẹ sẽ không nhìn thấy rõ rệt hiệu quả, nhưng khi con húng hắng ho, xổ mũi, các mẹ sẽ thấy ngay ạ. Nhưng các mẹ lưu ý mua được dầu tràm nguyên chất nhé, dầu tràm pha thì không ăn thua gì đâu ạ :D


À, em còn muốn chia sẻ với các mẹ một loại siro ho mà em dùng cho 2 bé nhà em suốt 2 năm nay, thấy lành và hiệu quả: Siro ho Nin Jiom Pei Pa Koa. Bé nào bị viêm nhiễm tùm lum, sốt cao, nôn trớ thì không nói làm gì, lúc đó tất nhiên là đi bác sỹ rồi ạ. Nhưng bé nào ho do kích ứng thời tiết, ho di chứng sau viêm nhiễm, ho nhiều về đêm và sáng sớm thì dùng em này đi ạ. Cực lành tính vì toàn là thảo dược, bạn này nổi tiếng ở đất nước Hongkong, ai đi sang đó đều mua về dùng và làm quà như người ta đi Singgapo mua dầu vậy đó. Các mẹ thử xem nhé, mình đã dùng cho 2 bé và thấy rất hiệu quả. À quên, người lớn, người già dùng đều rất công hiệu ạ. Các mẹ thử đi nhé