Bây giờ là gần 3h50 sáng rui, nhóc nhà mình vẫn đang ho ác liệt. Đợt 30/4 vừa rồi bố cho đi du lịch, về là sốt víu, xong sốt là ho. Từ đấy đến tận bây giờ không khỏi. Mình đã cho đi khám mọi nơi rồi. Đầu tiên ra bs Thu pm ở CaoBaQuat, bs cho ít thuốc dị úng nhẹ...ko khỏi ít ngày sau ho nặng hơn, ra mũi dãi xanh ra bs Quảng OK ở CBQuat bác bảo viêm xoang cho ksinh Omnicef uống 10 ngày, đỡ đi tầm 5 ngày lại ho lại. Tù đó đi các nơi, 2 lần Xanhpon, uống thêm ksinh sonat ko khỏi, thấy có ng bảo ho dị ứng thời tiết, cho len Bạch Mai, bs bảo có nguy cơ hen, thử dị nguyên ko có gì. lại uống thuốc dị ứng: singular, si ro aerius , defax si ro...cũng chả khỏi...đặc điểm mỗi đợt uống thuốc chỉ đi đỡ ko ho 2, 3 ngày là lại ho khúc khắc vài ngày nữa rồi bắt đầu ho sù sụ, nhiệt độ khoảng 37,2 độ. Cách đây 5 ngày tự nhiên ho rất nhiều, sốt 38,6 độ, đờm xanh mình lại cho ra Xanhpon, bs cho ksinh Ziromax uống hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Về cơ bản ban ngày cực ít ho, nhiệt đọ 37,0 hoặc 37,2, hoạt bát vui vẻ, ăn uống bt, nhưng cứ tầm đêm 3, 4 h sáng là ho sốt ruột, nhổ đờm trắng và đặc, toát mồ hôi lạnh ở cổ và vai...trong tầm 30p thì tiếp tục ngủ. Hai vc mình bây giờ quả bó tay không biết làm thế nào, đi khám ở đâu nữa. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì mách mình với, mình lo quá...