Chào cả nhà,


Bé nhà em mới được hơn một tháng. Tự nhiên 2 hôm nay bé bú kém hẳn. Ban ngày cứ cho bú là bé khóc lóc, giãy giụa làm như ai đánh vậy. Trong khi đó bé vẫn đói, mồm vẫn llia lia lắc lắc 2 bên tìm tí. Nhưng ngậm tí vào thì lại khóc lại giẫy. Cứ thế một lúc thì bé mệt, ngủ thiếp đi luôn. Bụng vẫn lép kẹp. Buổi đêm bình thường cứ 2-3 tiếng em cho ăn một lần. Bé vừa bú vừa ngủ, hoặc nếu có thức thì chỉ là lúc mẹ thay bỉm cho thôi. Thế mà 2 đêm nay bé ngủ luôn đến sáng. Đến cữ bú mọi hôm bé có uốn éo, ngủ không yên vì đói nhưng cho ti vào nhất định không bú, hoặc bú thì bú rất ít. Hic, mới bị 2 hôm ăn kém mà trông con đã sọp hẳn, thương quá. Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này không ạ? Giúp mẹ con em với! Thanks cả nhà


(mở ngoặc là bình thường cháu tí mẹ và tí bình đều rất ngoan, kể cả lúc sữa xuống nhiều, có bị sặc đi nữa thì bé vẫn bú tiếp, ko vấn đề)