Bé con nhà em, gần 18 tháng. Hôm Thứ Bảy tuần trước tắm không thấy gì. Chiều CN tắm thấy bầm tím 1 khoảng ở ngực (đoạn xương sườn, dưới ti trái), sờ nắn thấy có 1 cục nhỏ khoảng bằng đầu ngón tay út, mà không thấy bé kêu đau. Lúc đầu chỉ nghĩ là chắc bé nghịch ngợm nên va vào đâu. Theo dõi mấy hôm, thấy vết bầm tím có vẻ dần tan đi nhưng cục nhỏ vẫn còn.
Sáng nay, đưa vào khoa Chẩn đoán hình ảnh viện Nhi kiểm tra thì bác sỹ siêu âm nói là có nhân xơ di động. Bác sỹ trưởng khoa (có quen sơ sơ) thì nói không sao đâu, nó lành tính. Cứ để theo dõi, nếu có phát triển bất thường hoặc to ra gây mất thẩm mỹ thì sẽ chích ra.
Nhưng em lo lắng lắm, làm thế nào để nó không phát triển bất thường, làm thế nào để nó không to ra nữa. Làm thế nào để không phải chích. Làm thế nào để con em không bị như thế nữa...
Em sợ lắm, nếu phải cắt đi thì hình như là không tốt đúng không ạ. Vì em nghe nói là u iếc gì mà động dao kéo vào là có khi còn nguy hiểm hơn.
Em có nên đưa đi khám nữa không? Khám ở đâu bây giờ?
Ôi em phải làm gì bây giờ?. Thương con gái bé bỏng quá chừng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Con gái mình năm nay đang học lớp 1. cao 1.28m, nặng 26.5kg.
Hôm trước hai mẹ con...
Be nhà e la bé gái, bé được 11 tháng tuổi rồi!e mới phát hiện bé...
có mình đây , con gái mình cũng bị như bé nhà bạn đấy , cách đây 3 tháng rồi , bây...
Con gái mình hiện nay được 5,5 tuổi, hôm qua lúc ngồi chơi với con, mình sờ vào hai đầu ti của...