Con trai mình năm nay 11 tuổi. Cháu đeo kính từ năm lớp 1,lúc đó 1.5 độ. Hồi tháng 4 năm nay đi khám 1 mắt là 3.5 độ. Mắt kia 2.75. Hôm qua đi khám lại là 4.75 và 3.75


Cả 2 mẹ con đều buồn. Đeo kính bất tiện lắm, cháu cứ than vãn là khổ vì phải đeo kính. Cháu lại hay nghịch, hay làm hỏng kính. Thường 1 năm phải thay 2 lần.


Mình từ xưa đến nay đều khám, mua kính ở Giảng Võ. Chỗ này có lưu thông tin của bênh nhân, dễ dàng tra cứu. Nhưng gần đây chỗ đó rất đông, thái độ của nhân viên rất kém. Mình đưa cháu đeo thử cái gọng có giá > 1 mil và cái 630K. Cháu bảo cái rẻ tiền vừa hơn, mẹ thì đang tính thuyêt phục con dùng cái đắt, vì thấy cái đó có vẻ nhẹ hơn. Ngay lập tức cô bán hàng lườm 1 cái và cất cái > 1 mil đi, kêu thôi lấy cải rẻ tiền cho nhanh.


Lúc đo mắt thì bác sỹ ko nhắc cháu ngồi đúng tư thế, vừa đo vừa alo, đo xong kêu ra mua mắt mới đi, mình hỏi sao tăng nhanh thế, có cần check lại lần nữa thì bảo: người ta còn tăng 3 số 1 năm, ko mua thì thôi hỏi làm gì mất thời gian. Mình ngỡ ngàng quá trả lời: cháu từ bé đã mua kính và khám ở đây, có hỏi 1 chút cũng vì lo lắng. Bác ko thích thì cứ làm hết nhiệm vụ. sao lại kêu mất thì giờ. Bà ấy bảo thôi ra đi, ra đi..


Thế là mình chán ko muốn làm mắt nữa, dù đã mua gọng


Các mẹ có biết chỗ nào có máy móc đo độ cận + bác sỹ có tâm 1 chút thì chỉ cho mình với. Cảm ơn nhiều