Bé nhà mình 2 tuổi, hôm qua bố mẹ máu quá cho bé đi chơi noel, đi xe máy mặc áo mũ lông rất ấm và bịt miệng cẩn thận, nhưng lúc con xuống đi bộ chụp ảnh thì bỏ bịt miệng và mũ lông ra nên cũng sợ bé đã bị lạnh. Khoảng 8h30 tối thì về đến nhà, mình nấu cháo cho bé ăn, lúc ăn không sao, bé ăn hết, nhưng sau đó tầm 1 tiếng bé nôn ra một ít. Đến lúc sắp ngủ nôn tiếp lần nữa, và nửa đêm thì bé nôn hết chỗ cháo đã ăn. Đến hôm nay mình sờ đầu bé không thấy có biểu hiện sốt, bé vẫn chạy nhảy bình thường, không ho, không xịt mũi. Các mẹ có kinh nghiệm có thể tư vấn mình bé bị sao không? Liệu bé có bị cảm lạnh không nhỉ?