con mình bình thường ăn rất ngoan nhưng đến hôm kia, thìa đầu tiên mẹ phải ép, ói 1 tí rồi lại ăn bình thường. hôm qua cả 3 bữa cứ được nửa già chén là làm 1 hơi ra sach. còn đến hôm nay thì cứ nhìn thấy cháo là lắc đầu và khóc, mình ko thể ép được và 1 phần cũng ko dám ép nhiều sợ con sợ ăn luôn thì khổ. có con mẹ nào tự nhiên đang ăn ngoan mà giống con mình ko? có mẹ nào có kinh nghiệm gì về vụ này chia sẻ cho mình với. mình ko biết phải làm sao vì cả ngày nay con chỉ ăn sữa bù cháo thôi (ăn được 750ml, bình thường chỉ 400ml + 3 bữa cháo)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1