Hiện giờ trong lòng mình đang lấn cấn vụ câu chuyện khám bệnh của mình, nên đem lên đây, mong được các mẹ, nhất là những mẹ có bệnh giống mình cho lời khuyên.
Cách đây khoảng 3 năm, mình đi siêu âm tử cung ở 1 bệnh viện quốc tế thì bác sĩ chẩn là nghi bị u xơ tử cung và khuyên 1 tháng sau đi khám lại. Hơn tháng sau đó, mình tới khám ở 1 trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng có tiếng, và được kết luận rõ ràng là tử cung mình hoàn toàn bình thường.
Nhưng cho tới khoảng tháng 6/2013, khi khám bệnh theo diện định kỳ của công ty thì mình lại bị chẩn ra là có nhân xơ tử cung, kích thước lúc đó là 2.2cm. Từ đấy mình cũng để ý theo dõi bệnh tình, cứ cách nửa năm thì mình đi khám, lần nào cũng "hô" to lên là đi khám u! Cứ mỗi lần như thế thì kết quả trả ra là kích thước khối u tăng dần lên. Cho tới hồi mới ra Tết đây kích thước nó đã là 3cm.
Mình cảm nhận rõ bệnh tình của mình ngày càng trầm trọng hơn, thể hiện bằng những cơn đau cũng như thay đổi về chu kỳ kinh nguyệt. Mới cuối tuần đây thôi, mình tới một phòng khám cũng có vẻ có tiếng về phụ khoa của Trung Quốc. Lần này đi mình không hề hé răng về bệnh tình của mình, chỉ nói muốn siêu âm xem tử cung có bất thường gì không...
Vậy mà ngạc nhiên chưa mọi người ạ. Kết luận của bác sĩ là tử cung của mình hết sức OK, "không có thai, không bị u hay dị tật" gì cả. Cầm cái kết quả ấy mà mình còn tưởng là trong mơ ấy. Dĩ nhiên ai chả mừng nếu biết mình không bị bệnh gì. Nhưng trường hợp của mình thì nên mừng hay không ạ? Vì mình chẳng biết cái nào đúng cái nào sai. Nếu kết quả cuối cùng là đúng thì rõ ràng các bác sĩ trước toàn dựa vào nhau để phán bệnh cho bệnh nhân. Nếu nó là sai thì cũng buồn vì cái phòng khám to đến vậy mà cái u xơ kích cỡ trên 3cm còn không phát hiện ra??