- Tôi cũng từng trong hoàn cảnh như các bạn xin chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình với những bạn cũng cùng cảnh ngộ đi chữa bệnh hiếm muộn.


- Tôi làm nhân viên văn phòng kết hôn cách đây 5 năm, lúc đó tôi 31 tuổi kế hoạch của vợ chồng tôi là sẽ có con sau 2 năm. thế nhưng sau khi 2 vợ chồng muốn có con thì thời gian cứ trôi 1 năm dồi 2 năm cũng chẳng thấy gì rồi 4 năm lại trôi qua. Trong quá trình đó chúng tôi hết sức no lắng lại còn bị gia đình họ hàng mắng mỏ, áp lực vô cùng vợ chồng tôi đã đi khám ở bệnh viện phụ sản trung ương và viện phụ sản hà nội kết quả đều giống nhau. Vợ tôi trứng nhỏ và nép không có khả năng thụ thai bs có kê thuốc kích trứng về uống, còn tôi sét nghiệm tinh dịch đồ là 74% như vậy là trung bình nhưng làm việc văn phòng ngồi máy tính nhiều lên tỉ lệ tiến nhanh có 40% cũng vẫn cò thể cứu vãn được sau mấy tháng điều trị bằng tây y tốn kém và không kết quả. Chúng tôi chuyển qua đông y chúng tôi đã đến bao thầy lang uống không biết bao nhiêu thuốc, tốn kém không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc mà vẫn không đạt kết quả. Cuối cùng trời không phụ lòng người vợ chồng tôi đã gặp được lương y Nguyễn Công Sang SĐT 0936316989 vợ chồng tôi uống có 3 tháng thuốc thì vợ tôi thông báo mình chậm kinh vợ tôi mua liền 3 que thử về thử đều lên hai vạch. Tôi liền đưa vợ đi siêu âm cho chính sác mới giám báo với gia đình. Siêu âm xong thì kết quả là vợ tôi có thai được 4 tuần, khi về bs giặn là đến 6 tuần thì vào siêu âm lại xem đã có tim thai chưa lúc đó vợ chồng tôi da khỏi phòng siêu âm ôm nhau khóc trong liềm hạnh phúc. Cảm ơn trời cảm ơn lương y đã có bài thuốc hay giúp đỡ vợ chồng tôi..