Mẹ em uống thuốc nam trị bệnh rối loạn tiền đình 3 hôm nay thấy thuốc không ổn vì cứ uống là gây nhức đầu, mệt mỏi. Mẹ e có hỏi ông thầy thuốc(ổng người quen bác em, nghe nói cũng giỏi lắm) gọi điện hỏi thì ổng nói là do thuốc mạnh quá, nên giảm liều uống ngày nửa gọi thôi. Mẹ e nghe theo mà thấy nhức đầu chịu không nổi. Mẹ e ngưng k uống từ hôm qua. Tối qua mẹ em có uống nước gừng pha mật ong thì thấy khỏe hẳn. Tối nay có ăn mấy quả trứng vịt lộn. Xong nãy không biết sao mẹ e lên giường đi ngủ, lúc đầu bình thường lúc sau không dậy được luôn, như bị liệt người luôn ấy ạ. Nãy ba em với bác e đưa mẹ e đi khám mà phải khiêng luôn, mẹ e không đi được luôn. Em nhìn thấy em sợ lắm. Không biết có nguy hiểm không? Mọi người từng thấy ai dùng thuốc nam trị bệnh mà bị như này chưa ạ?