Cảm ơn bạn đã xem dòng tâm sự này của tôi và có lẽ ở một góc độ nào đó có thể nó sẽ giúp ích cho bạn hoặc người thân của bạn .
Tôi 24 tuổi từng học tại trường "Cao Đẳng Xây Dựng Số 1" Tôi ra trường năm 2015 và bắt đầu đi làm từ tháng 6 năm 2015 .Mọi thứ có thể nói là không quá căng thẳng nếu không muốn nói là tệ .Cuối năm 2016 tôi nhận được một sự giúp đỡ tình cờ như một sự sắp đặt "Tôi nhận được một tấm vé du học miễn phí " tại một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới "Úc" do một tập đoàn lớn tài trợ, tôi vui mừng và cũng có phần lo lắng, suy nghĩ về tương lai về những gì tôi muốn học những gì tôi sẽ được học ở nơi tôi sắp đến.Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế :)....
Sau khi chuẩn bị mọi hồ sơ về bản thân ngoại trừ cái giấy khám sức khỏe, Tôi bỗng nhiên thấy lo lắng về sức khỏe của mình như một điềm báo trước.Tôi đi khám và làm xét nghiệm máu ....khi lấy kết quả tôi không thể nở nụ cười vì mình dương tính với HBsAg.Tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ nhiều tìm kiếm rất nhiều bài viết trên mạng để mong chữa bệnh được nhưng tất cả đều nói "không" gọi điện cho bác sĩ tư vấn cũng nói không thể khỏi ....tôi tuyệt vọng !
Làm xét nghiệm thấy trong cơ thể mình virut phát triển nên tôi đã lấy thuốc của bệnh viện để sử dụng ngăn không cho virut phát triển thêm.Nhưng cũng không ăn thua...Thấy cơ thể vẫn mệ mỏi ...và tôi dùng thử thuốc nam của bà " Nguyễn Thị Hội " tôi rất tin tưởng vì bà nhận được 3 lần giải thưởng của nhà nước thật ngạc nhiên tôi uống hết tháng thuốc đầu tiên thì xét nghiệm lại thấy nồng độ virut tăng lên gấp 4 lần so với ban đầu ...lại thêm một thất vọng...Mẹ tôi đi hỏi khắp nơi cuối cùng đi lễ chùa cùng với mấy người quen mà lâu ngày không gặp mẹ tôi nói chuyện và họ chia sẻ với nhau 3,4 người gì đó chính họ lại là những người dùng thuốc nam chữa bệnh viêm gan B khỏi sau 2 tháng.mẹ tôi xin số điện thoại của nhà thuốc để lấy thuốc lúc đầu tôi cũng không tin là khỏi được, nhưng thôi Mẹ đã mất hỏi thì mình cứ thử , lấy thuốc về tôi "uống đến cốc thuốc thứ 2 đột nhiên thấy nước tiểu không sẫm màu như trước" tôi ngạc nhiên vì trước đây nước tiểu vàng khè tôi bắt đầu thấy tin tưởng trở lại và liên tục dùng thuốc sau 1 tháng và thử đi xét nghiệm lại thì kết quả vẫn dương tính nhưng virut thì đỡ hẳn , tôi kiên trì uống hết 3 tháng tiếp theo kết quả là đã khỏi hẳn !
Nhưng cơ hội đi du học lại không còn ! Tôi đã rút ra được một bài học cho mình " cơ hội chỉ thực sự đến khi bản thân tôi đã thực sự sẵn sàng " cuộc đời còn nhiều điều thú vị tương lai còn nhiều thử thách đang đón đợi nên không có thời gian để buồn cho những gì đã qua.
Cảm ơn bạn đã đọc mấy thứ làm nhảm của bản thân tôi đã viết ra ! Tâm sự 00h10' ngày 21/03/2017
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Điều trị theo phát đồ Bộ YT, không nên khuyên bệnh nhân bỏ tây y....