Em xin kể chuyện hành trình chữa ung thư gan của bố chồng em cho mọi người đề phòng và tránh xa.


Khoảng 1 thời gian trước bố chồng em có triệu chứng mệt mỏi trong người, không buồn ăn uống dù cả nhà đều động viên cụ, nấu các món ăn ngon cho cụ. Nhưng cụ bảo không buồn ăn, cứ cho thức ăn vào trong miệng là thấy buồn nôn . Cụ thì cũng đã cao tuổi, 75 tuổi rồi. Cả nhà động viên bố chồng em đi khám bệnh mà ông cứ không chịu đi, cứ nói là tuổi già nó thế. Đi khám tốn tiền của. Chồng em thì lo cho cụ vì cụ ngày càng mệt mỏi, da vàng vọt, sút cân đi trông thấy. Hằng ngày chỉ ăn được 1 ít cháo với uống sữa. Ép cụ ăn cụ cũng không chịu ăn.


Thế rồi đến 1 hôm cả nhà phải nói dối cụ vào viện thăm người quen ốm, thế là cụ mới chịu lên xe oto của nhà để vào viện khám. Khám xong thì cả nhà đều buồn và thất vọng vì cụ bị chuẩn đoán u gan khối u 2,5 x2,7 cm. Cả nhà ai cũng lo lắng cho cụ. Nhưng vẫn giấu cụ không cho biết về bệnh của mình. Ở bệnh viện thì họ khuyên gia đình nên cho cụ vào viện để điều trị vì khối u của cụ cũng chưa phải là quá to. Ở nhà thì cả nhà họp gia đình các kiểu để thống nhất xem chữa cho cụ như thế nào. Mọi người cũng muốn cho cụ vào viện K lắm. Nhưng cho vào viện K thì lại sợ cụ suy nghĩ bị ung bướu, lại không cho chữa. Thế rồi thế nào chị dâu mình mới mang quyển tạp chí có nói về lương y chữa được ung thư gan tốt. Cả nhà ai đọc cũng tin, thế là tin chắc ròi đến nhà vị bác sĩ ý. bác sĩ ý tên là Tuấn nhà ở Trung Kính. Chị dâu mình có đi lấy thuốc về và cho ông uống. 1 ngày uống tới 6 lần thuốc, mỗi lần cách nhau 3 tiếng. Cả nhà ai cũng hy vọng và để cho cụ uống. Vì bác sĩ tuấn này cũng cam kết là uống 2-3 hôm là sẽ khỏe lại. Vì khối u cụ cũng chưa quá to nên nó sẽ tự tiêu đi. Cả nhà ai cũng hồ hởi, ép cụ uống thuốc.


Nhưng uống được 1 - 2 hôm thì cụ lại mệt đi trông thấy, gọi cho bác sĩ thì ông bảo là thuốc đang ngấm vào nên mệt. Không hiểu sao uống tiếp đến ngày thứ 5-6 thì cụ nhất quyết không chịu uống nữa cả nhà cố gắng động viên cụ dùng tiếp cụ cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng cả nhà theo dõi thì dùng đến ngày thứ 9-10 thì cụ càng mệt hơn. Nói chuyện run run. Đi cũng không vững nữa. Vị bác sĩ tuấn thì vẫn hứa là sẽ khỏi và bảo cụ cứ dùng tiếp. Cả nhà cũng hy vọng và tin theo bác sĩ Tuấn này. Nhìn cụ sút đi mà cả nhà ai cũng sót, chị dâu và cả nhà thì vẫn tin bác sĩ Tuấn, Còn mình thì lại lo cụ không hợp thuốc của bác sĩ này. Cho đến ngày thứ 20 thì hôm ý bố chồng mình bị nôn mửa, đi ngoài nhiều lần. Cả nhà lo cụ ăn j` bị ngộ độc nên cho vào viện gấp. Vào viện nhà mình cũng yêu cầu bệnh viện khám tổng thể thì họ kết luận là ngộ độc do nhiểm khuẩn thuốc j` j` đó. Thế là từ lúc ý mọi người quyết định thôi không dùng thuốc của bác sĩ Tuấn nữa. Hôm sau thì cả nhà có cho cụ siêu âm lại để xem khối u có teo đi như lời bác sĩ Tuấn không thì cả nhà mới ngã ngửa và xót cho bố chồng mình. Khối u không những teo nhỏ mà nó còn bị thuốc của bác sĩ Tuấn kích thích phát triển. Khối u to nhất lúc siêu âm được là 6,5x7cm trong khi trước đó 20 hôm khối u có 2,5x2,7cm. Đén lúc này gọi điện lại cho vị bác sĩ Tuấn này mấy hôm nay thì không ai nhấc máy.


Nhà mình đang hoang mang quá, và lo cho cụ nhiều. Mong nhà nào đã từng chữa ung thư gan cho người nhà có kinh nghiệm hay có bài thuốc nào hay thì giới thiệu cho mình gấp. Mình đang rất cần. hic