Tôi là một đứa mới vào nghề Sale, công việc áp lực CHẳng ai biết đấy là đâu nếu như bạn không chứng minh bằng doanh số, tất cả thể hiện báo cáo với sếp là từ doanh số. Có doanh số tức là có lương, Dân sale chúng tôi suốt ngày hỏi nhau: " về số chưa?". Khi ma mới vào nghề, bao áp lực từ việc chưa quen khách hàng, chưa quen cách làm việc, chưa biết phải trình bày, diễn giải ứng xử tình huống... nên số má cũng chẳng đạt để báo cáo về công ty và đồng nghĩa với việc lương cũng không đủ để chi trả cho cuộc sống. Đấy, lo lắng, đau đầu lắm, chỉ có dân sale mới hiểu. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được cho tới sáng. Rồi cứ thế cứ thế tôi lại bị mất ngủ, không tài nào ngủ tiếp được nữa ý. Tôi đang sợ mình bị mất ngủ mạn tính. Có ai trong tình cảnh của tôi không?