Em lập topic này rất mong được mọi người giúp đỡ, em rất cám ơn.


Tình hình là mẹ em bị một căn bệnh rất kì lạ, cách đây khoảng 2 năm mắt của mẹ bị chói mỗi khi ra đường, kể cả buổi tối, sau đó thì dần dần mi mắt cứ sụp xuống rất là mỏi, lúc đầu bị một mắt sau thì bị cả hai bên, tình hình là bệnh cứ âm thầm tiến triển ngày một nặng lên, mỗi khi căng thẳng hay thiếu ngủ thì hai mắt nhắm lại ko mở ra được và rất là nhức mắt, phải ngủ một giấc sâu thì mới đỡ, bây giờ mẹ phải đeo kính râm kể cả trong nhà vì nhìn thấy ánh đèn là chói, ko đọc báo hay xem tivi đc. Mỗi khi căng thẳng thì bênh nặng, lúc nào vui vẻ, tinh thần phấn khởi hay quá tập trung vào việc gì mà quên đi thì bệnh đỡ. Mẹ em đã đi chữa khắp mọi nơi và các bệnh viện lớn với những BS giỏi nhất ở trong SG ko khỏi, đông y, tây y, châm cứu và thậm chí chữa bằng đường tâm linh cũng ko khỏi. Em rất mong có ai biết về bệnh này hãy giúp em chỉ cho em tìm được đúng thầy, đúng thuốc dù ở bất cứ nơi đâu trong nam ngoài bắc mẹ em cũng đến chữa.