Nguy cơ mãn kinh ở tuổi 35, có ai bị giống mình không? :(((((((((
Chào mọi người
Không biết phải bắt đầu như thế nào vì thấy mọi thứ thật trống rỗng.
Mình 35t, chưa lập GĐ, chưa có con.
Vì bản thân cũng không được xinh đẹp, gia đình cũng khó khăn, công việc cũng chỉ bình bình vì vậy trong thâm tâm mình luôn không tự tin. Gần 30t mình mới yêu. Trải qua 1, 2 người nhưng không đâu vào đâu
Cách đây 3 năm mình bị đau bụng, đi khám bác sĩ nói là bị U Lạc nội mạc tử cung, phải mổ.
Sau khi mổ 1 năm, kinh nguyệt của mình ít đi rõ rệt. Ngày xưa từ 5- 7 ngày, ra nhiều, bây giờ chỉ 1-2 ngày ra rất ít. Bác sĩ nói mình có dấu hiệu của mãn kinh, khuyên mình nên lấy chồng, có con sớm.
Mình thực sự thấy bế tắc quá, Bình thường còn chẳng lấy được ai, giờ lại bị như thế này.
Ban ngày đi làm thì k sao, tối về nằm một mình suy nghĩ nhiều, k ngủ được, người càng suy nhược. Cố gắng tự động viên mình mà sao khó quá.
Cứ tự nói là thôi số mình nó vậy, cứ vui vẻ chấp nhận, cái gì đến thì đến, nhưng cứ được một lúc là lại rơi vào trạng thái sợ một mình...cũng chẳng dám, chẳng muốn tâm sự với những người xung quanh,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1