Chào các anh/chị và các bạn, mong các anh/chị và các bạn chịu khó đọcMình năm nay 25 tuổi, giai đoạn lớp 6 bị xoang sàng có đi bác sĩ Nhan Trừng Sơn khám vẫn không hết thành ra mình nản quá dùng đại các loại thuốc xịt mũi như là otilin, rhinex (thuốc xịt co mạch) nghẹt lúc nào xịt lúc đó rồi sau đó đi bv Tai Mũi Họng ng ta nội soi thì là viêm mũi dị ứng, viêm mũi xuất tiết, viêm mũi do thuốc, vẹo vách ngăn, họ chữa cũng ko hết thành ra mình lại dùng thuốc xịt lại. Gi đoạn dùng thuốc xịt chắc cũng 6-7 năm. Tháng 8/2013 mình có đi bs Trần Anh Bích bv Chợ Rẫy thì bác sĩ cho uống thuốc ko bớt nên mình phẫu thuật chỉnh vách ngăn và đốt cuống mũi. Mọi thứ ổn nhưng đến tháng 02/2014 mũi phải bị nghẹt lại nên tháng 03/2014 mình đi đốt cuống mũi phải lần nữa cũng do bs Bích thực hiện. Đến 04/2014 mũi phải bị nghẹt lại và chị trưởng phòng có gi thiệu bs Hoàng Gia Thịnh ở phòng khám thanh Quan, bs cho uống 3 toa đầu cũng đỡ nhưng sau đó hết thuốc thì nghẹt lại, bs Thịnh nói mình vẹo sụn, phẫu thuật 17 triệu số tiền quá lớn với mình. Mình quành lại hỏi bs Bích thì bs Bích nói ko phải do vẹo sụn gì cả, nếu muốn bác cắt luôn cuống mũi là hết nghẹt, các kết quả CT gần nhất thì mũi mình ổn. Mong cả nhà giúp đỡ hoặc có ai đã gặp trường hợp này hoặc biết bs nào hay để mỉnh hỏi xem ý kiến. Nói thật, nhiều lúc chỉ muốn dấy mũi dao chọt thẳng vào mũi rồi thì tới đâu thì tới. Mong anh, chị và các bạn giúp. Mình cảm ơn!