Mình cao 1.60m, 60 cân và cảm thấy như thế là béo. Sau vài ngày tìm hiểu quyết định đi mua thuốc giảm cân tại một showroom có vẻ rất chi là uy tín ở đường Giải Phòng.Thuốc mình dùng có tên là Relacore được quảng cáo là giảm cân siêu tốc. Tất nhiên là uống giấu giếm không cho chồng biết. Uống 1 tuần chưa thấy biểu hiện cơ thể có gì khác lạ. Ăn uống vẫn bình thường. Đến tuần thứ 2 là biết tay nhau luôn.Khát nước, uống nước liên tục và tất nhiên đi vệ sinh liên tục. Người thì lúc nào cũng như có lửa đốt, nóng kinh khủng, dễ cáu gắt. Nhưng đó vẫn chưa là gì ạ. Ngày thứ 4 của tuần thứ hai uống thuốc, đầu đau liên tục như có ai đánh vào đầu. Chồng thì lo lắng, con cái không chăm sóc được vì quá là đau đầu. Mình lại nghĩ là thay đổi thời tiết. Đi khám, bác sỹ cho 2 loại thuốc khá là đắt tiền. Uống 5 ngày vẫn không thấy đỡ đau.Không hiểu nguyên nhân làm sao mà đau đầu kinh khủng vậy, đau liên tục. Nhiều lúc muốn gọi chồng đưa đi cấp cứu .Uống thuốc giảm đau cũng chỉ đỡ được 3 tiếng, sau đấy lại đau như cũ. Sau một hồi suy ngẫm , mình mới tá hỏa ra hay là tác dụng phụ của thuốc giảm béo chứ từ trước tới giờ có bao giờ bị như thế này đâu. Thế là mình dừng uống thuốc 2 ngày xem thế nào. Ôi trời ơi, dừng 2 ngày , đau đầu đỡ đi trông thấy. Tất nhiên là vẫn duy trì uống thuốc đau đầu bác sỹ cho. Qua vụ này, mình xin cạnh luôn thuốc giảm béo và cũng khuyên chân thành ai nếu đang có ý định uống thuốc giảm béo thì ngừng lại ngay cái ý định điên rồ ấy. Giảm cân đâu chả thấy, chỉ mang bệnh vào người. Sức khỏe là vốn quý mà. Béo khỏe béo đẹp chồng vẫn iu, chẳng sao.:))