Em cũng là dân đau bụng kinh "chuyên nghiệp". Em có kinh đến nay tầm 15 năm thì phải 13, 14 năm trong số đó là bị đau.
Em cũng có cùng triệu chứng với nhiều mẹ đã chia sẻ trên diễn đàn: nôn ói, tiêu chảy, người cứ run lẩy bẩy... một số lần thậm chí thuốc giảm đau không ăn thua còn đi bệnh viện để tiêm giảm đau và truyền nước nữa. Nói chung là cứ đến tháng là em sợ lắm. Và tháng nào em cũng phải uống giảm đau.
Cho tới một lần cách đây nửa năm, rất tình cờ, một lần đang đau trên đường đi mua thuốc thì em gặp một cô bán dứa. Thấy dứa tươi ngon nên em mua liền mấy quả, về bổ ăn luôn trước khi uống thuốc. Và thật bất ngờ khi khoảng 20 - 30 phút sau triệu chứng đau giảm hẳn. Và tháng đấy em đã trải qua một tháng ngon lành mà không cần uống thuốc giảm đau.
Ngay sau đợt đó em lên mạng search, cả tiếng việt và tiếng Anh thì thấy, không nhiều, một vài nghiên cứu nói dứa có tác dụng giảm đau.
Em có chia sẻ với một số người bạn của em trên FB, những người bạn trước giờ cũng bị đau giống em, và thấy đều hiệu quả.
Kể từ tháng ấy, cứ khi có biểu hiện đến ngày là em mua dứa về ăn liền. Và không bao giờ phải dùng tới thuốc giảm đau nữa. Thậm chí đến túi chườm em cũng cất đi không phải dùng tới.
Ngày trước thuốc nam thuốc bắc cái gì em cũng đều đã uống cả rồi. Cả những viên đen đen điều hòa kinh nguyệt nữa. Nhưng chẳng có gì ăn thua. Cứ đi đâu xa là y như rằng không thể thiếu được thuốc giảm đau.
Ngay tháng này thôi. Em có dấu hiệu bị từ hôm qua nhưng chủ quan chưa thấy đau và trời cũng tối rồi nên nghĩ thôi để đến sáng nay hãy đi mua dứa. Ngay lúc tỉnh dậy em đã lại thấy đau khủng khiếp, chân tay bắt đầu run lập cập. Em mải mê chạy ra chợ mua vội vàng hai quả. Về tới nhà bổ luôn ăn liền một quả và để ý quan sát sự thay đổi. Khoảng 10 phút thôi là tay chân không còn run nữa. Và sau khoảng 30 phút thì cơn đau gần như biến mất hoàn toàn.
Em quá sung sướng vì phát hiện ra loại trái cây có thể nói là "thần kì" này nên muốn chia sẻ để các mẹ, các chị em để mọi người cùng em kiểm chứng xem sao. Có gì comment lại cho em biết với nhé.
Nhưng lưu ý các mẹ là dứa sẽ không chữa khỏi bệnh đau bụng kinh đâu vì như em nói em không dùng là sẽ bị lại. Nhưng thay vì phải uống thuốc giảm đau hay chịu đựng cơn đau thì việc phát hiện ra loại "thuốc giảm đau tự nhiên" đã này là quá tuyệt rồi, phải vậy không ạ?
P/S: Có một chị trên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm bằng cách bấm huyệt nhân trung nữa. Cả nhà cũng tham khảo xem có hiệu quả với mình không nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1