Trong chúng ta mỗi con người sinh ra đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, dù hoàn hảo đến mấy, dù có cố gắng đến mấy thì cơ thể và các bộ phận trong cơ thể cũng bị thay đổi và lão hóa theo thời gian. Tôi là một trong số những bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp, hành trình gian nan đi tìm
thuốc chữa bệnh viêm khớp
của tôi kéo dài đến 3 năm. Thực sự đây là chuỗi ngày tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Vì vậy mọi người hãy cố gắng giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt đừng đến khi mắc bệnh rồi mới lo chữa bệnh.


Hành trình đi tìm thuốc chữa bệnh viêm khớp


Trong thời gian đầu của bệnh khớp, tôi cảm thấy mỏi ở đầu gối cứ nghĩ chỉ là nhức mỏi bình thường do ngồi lâu một tư thế, tôi tự mua dầu gió và salopas về xoa bóp và dán vào đầu gối, lúc đầu thấy cũng đỡ nhưng hôm sau không xoa dầu gió nữa thì lại đau bình thường. Vì tiếc tiền nên tôi không đi khám, nhưng dần dần khớp ở đầu gối càng ngày càng nặng hơn. Chỉ là một anh nhân viên văn phòng với mức lương chỉ đủ sống bây giờ bỏ ra mấy chục triệu để đi chữa bệnh thì tôi không có khả năng.


Suy nghĩ trăn trở mãi tôi quyết định nghỉ làm một hôm để đi khám bác sĩ. Tầm khoảng 4 giờ chiều có kết quả xét nghiệm. Cầm trên tay kết quả khám bệnh tôi không còn tin vào mắt mình nữa, kết luận của bác sĩ tôi bị mắc bệnh viêm khớp bệnh cũng chưa đến giai đoạn quá nặng nhưng cần phải điều trị ngay.


Tôi chữa bệnh viêm khớp tại bệnh viện Tai-Mũi-Họng. Bác sĩ kê cho tôi một tuần thuốc uống, nếu không thấy đỡ thì đến khám lại và bác sĩ sẽ kê lại đơn thuốc khác.


Suốt một tuần tôi mất ăn mất ngủ, một phần vì lo lắng không biết có chữa dứt điểm được bệnh viêm khớp hay không? Một phần vì những cơn đau khớp hành hạ. Thoắt cái một tuần trôi qua thật nhanh tôi đã uống hết đơn thuốc bác sĩ kê cho, những cơn đau giảm dần, trong tôi lóe lên những tia hi vọng về một ngày bệnh viêm khớp không còn hành hạ tôi thêm một ngày nào nữa, tôi quyết định dừng uống thuốc vì một phần không có điều kiện, một phần vì không muốn uống nhiều thuốc Tây vì sợ để lại tác dụng phụ.


Dừng uống thuốc tầm 10 ngày tôi lại thấy xuất hiện hiện tượng đau khớp. Tôi quyết định không sử dụng thuốc Tây nữa chuyển sang Đông y. Suốt mấy ngày trời tôi la cà trên web, trên các diễn đàn tham khảo các bài thuốc dân gian, xin ý kiến của mọi người trên cộng đồng mạng, có rất nhiều ý kiến trái chiều, có người đã khỏi, có người vẫn sống chung với căn bệnh viêm khớp làm tôi hoang mang không biết nên làm thế nào?


Tôi tham khảo đủ các cách chữa dân gian và cũng lọ mọ tìm kiếm nguyên liệu và làm thử, cũng thấy những cơn đau đỡ đi được phần nào nhưng rất mất thời gian và công sức điều chế. Bệnh viêm khớp của tôi một khi không dùng thuốc chữa viêm khớp nữa nó lại tái phát. Tôi chán nản và buông xuôi.


Cho đến một ngày, tôi gặp lại ông anh làm cùng Công ty cũ, trước đây tôi làm việc cùng anh 2 năm và là đồng nghiệp thân thiết thỉnh thoảng anh em cũng nói chuyện hỏi han qua zalo thôi, chứ không mấy khi gặp mặt. Anh nhìn tôi một cách sửng sốt vì tôi gầy đi trông thấy, tôi cũng tâm sự thật với anh về bệnh viêm khớp, tôi cũng đã tìm kiếm nhiều thuốc chữa bệnh viêm khớp nhưng không hiệu quả.


Anh nghĩ một lúc rồi bảo tôi rằng anh có biết một ông thầy thuốc chuyên nghiên cứu và bán các loại thuốc Đông y rất tốt, ông thầy thuốc này tên là Vũ Xuân Điều anh bảo tôi thử đến chỗ ông ấy mua thuốc xem thế nào hình như ông cũng có bán
thuốc chữa bệnh viêm khớp
đấy. Hôm sau tôi quyết định lần theo địa chỉ anh cho để đến gặp thầy Vũ Xuân Điều. Ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận được từ thầy điều đó là sự đôn hậu, hiền lành, ông nhìn tôi, bắt mạch ông đã đoán luôn ra bệnh. Ông đưa cho tôi 3 hộp thuốc có tên là viên khớp Xuân Điều, ông bảo bệnh của cậu chỉ cần uống 3 hộp này sẽ khỏi. Trong lòng tôi lóe lên tia hi vọng một lần nữa. Kiên trì sử dụng hết 3 hộp thuốc bệnh của tôi thuyên giảm hẳn, đến nay tôi đã ngừng uống thuốc được 3 tuần rồi nhưng chưa thấy bị tái phát. Tôi hi vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ giúp những ai đang mắc bệnh viêm khớp lựa chọn được thuốc chữa bệnh viêm khớp đúng cách.



webtretho