Tình hjh là e có bầu 3 tháng thì phát hiện bị smg. Ban đầu n xuất hiện 2 hạt ở bên ngoài và ngay cửa âm đạo nhưng do e đọc tham khảo do có bầu sức đề kháng kém ( nhưng ck e thì k bị lsao hết ) nên e nghĩ mjk ăn uống điều độ tự nhiên n sẽ hết nên e cứ kệ k qtam . Nhưng dc 1 tháng thì thấy n mọc to hơn và mọc thêm những nốt nhỏ bên cạnh nhau nó liên kết lại lúc đấy e mới quắn đít lên đi bv da liễu hcm thì bs nói e đi đốt cho nhanh vì bị nhiều và to giá là 4tr5( e thấy ghi trong sổ là 5 nốt) sau e mới nói mjk đang có bầu thì bị gọi ngược lạu và chửi cho trận vì cái tội k chịu nói từ đầu( khổ thân e có bjk j đâu với vừa sợ vừa ngại) sau thì chỉ xịt al và k dc uống thuốc j cả ( do đang có bầu ) chi phi đốt và khám hjh như tầm 400k. Lúc xịt al thì xịt bên trong e thấy mát mát nhưng bên ngoài thì thấy giát lắm về nhà đến hôm sau vẫn thấy giát . Bsi hẹn e 10 ngày sau quay lại xịt nhưng 1 tuần nữa e phải về quê nên k qlai dc . Bsi nói về quê xem bv có xịt thì tới đó xịt al cũng dc nhưng tình hjh là đúng giai đoạn e đang rất khó khăn về kinh tế nên thôi về quê e sống chung với lũ luôn.
Trong khoảng 1 tháng tiếp theo e k đi khám hay chữa ở đâu cả vì thật sự e đang trong giai đoạn rất khó khăn k đủ khả năng đi này kia để chữa mà chỉ lên mạng tìm hiểu cách chữa của mn. trong 1 tháng đó các nốt smg mọc lên nhanh kinh khủng lắm. Nốt to nhất to bằng cái bỏng ngô và các nốt nhỏ mọc xung quanh cửa âm đạo e nghĩ đến cả chục nốt luôn ý và bắt đầu n có mùi hôi lắm . Nó ngứa điện lên e chịu k dc nhiều khi gãi chảy cả máu mà vẫn ngứa. Vì các nốt bắt đầu mọc to r nên nhiều khi e đi vệ sinh mà dùng giấy chùi cũng chảy máu . Vui vui k làm j nó cũng tự chảy máu . Nói chung rất kinh khủng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1